TiểuThưTràSữa
New member
Tháng 8/2025 vừa rồi, trên cao tốc Thu Thạch ở Hàng Châu (Trung Quốc), một cảnh tượng khá drama đã diễn ra khi đội công an giao thông, đặc nhiệm và cả công an địa phương ùa ra chặn một chiếc xe màu đen đang chạy ngon lành. Plot twist là tài xế không hề vi phạm gì cả!
Hoá ra trước đó, cơ quan chức năng nhận được tin báo khẩn về một ông chú họ Lý đang có nguy cơ bị lừa đảo qua mạng. Theo thông tin, ông đang mang theo một số tiền kha khá để đến giao cho... kẻ lạ mặt. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, chiếc xe đã bị "bao vây" và yêu cầu dừng lại an toàn.
Ông Lý tá hoả hỏi liên tục là sao lại chặn mình. Công an giải thích đang xác minh vụ lừa đảo và hỏi thẳng: "Trên xe có mang tiền mặt hay vàng không?". Nghe câu này, ông Lý bắt đầu lo âu rồi nè!
Sau khi được đồng ý, lực lượng chức năng kiểm tra và OMG - phát hiện ngay trên ghế phụ một thùng giấy chứa tận 121.760 NDT (hơn 470 triệu đồng tiền VN luôn đó bà con ơi!). Ông Lý vẫn kiên quyết đây là tiền đầu tư chứ không phải bị lừa. Nhưng khi công an hỏi tiếp về việc làm nhiệm vụ online nhận thưởng, mọi chuyện bắt đầu sáng tỏ...
Từ những manh mối thu thập được, công an nhanh chóng nhận ra đây là chiêu lừa đảo kinh điển: cho nạn nhân làm nhiệm vụ nhỏ, trả thưởng thật để tạo lòng tin. Rồi khi "con mồi" bỏ tiền lớn, bọn chúng sẽ viện lý do "tài khoản bị đóng băng" hoặc "hệ thống lỗi", yêu cầu giao dịch bằng tiền mặt để "nhận lại tiền gốc và lợi nhuận" - chiêu cũ mà vẫn hốt được nhiều người!
Nghe phân tích xong, ông Lý mới vỡ lẽ là mình đang rơi vào bẫy. Ông thú nhận đang trên đường mang tiền đến gặp "người quen" qua mạng theo hướng dẫn.
Tại trụ sở công an, ông Lý kể lại câu chuyện: Hai ngày trước, ông quen một chị lạ qua app QQ. Chị này giới thiệu "kênh kiếm tiền" bằng cách làm nhiệm vụ đặt hàng ảo.
Ban đầu, ông làm vài nhiệm vụ nhỏ và thực sự nhận được tiền thưởng từ vài chục đến vài trăm tệ. "Ủa hay đấy, có vẻ legit" - ông nghĩ thế và tiếp tục chơi.
Sau đó, khi quyết định "all in" số tiền lớn hơn, một "nhân viên CSKH" báo là hệ thống không xử lý được giao dịch online nữa. Muốn nhận lại tiền + lợi nhuận đã hứa, ông phải rút tiền mặt đem đến gặp mặt để "giao dịch trực tiếp" - nghe mà đã thấy sus rồi!
Để tăng độ thuyết phục, bọn lừa đảo còn hứa ông sẽ nhận thêm 40.000 NDT (khoảng 155 triệu đồng) tiền lời sau khi hoàn tất. Tin sái cổ, ông Lý chuẩn bị luôn toàn bộ tiền mặt và lên đường... trước khi may mắn bị công an chặn lại đúng lúc!
May quá, thông tin về vụ việc đã được ai đó báo cho công an kịp thời. Nhờ sự phối hợp nhanh như chớp của nhiều đơn vị, ông Lý cùng số tiền đã được cứu nguy trước khi rơi vào tay bọn scammer.
Sau khi làm việc xong, lực lượng chức năng đã hỗ trợ ông xoá sạch liên lạc với bọn lừa đảo, đồng thời tuyên truyền và hướng dẫn cách nhận diện các thủ đoạn lừa đảo online phổ biến hiện nay. Vụ việc vẫn đang được công an Hàng Châu tiếp tục điều tra thêm nhé!
Qua sự việc này, Công an Hàng Châu tiếp tục phát đi cảnh báo về các hình thức lừa đảo qua mạng ngày càng tinh vi. Mọi người được khuyến cáo chỉ nên đầu tư hoặc giao dịch thông qua các nền tảng hợp pháp, có nguồn gốc rõ ràng và được cấp phép đầy đủ thôi nha!
Đặc biệt, nếu có ai đó yêu cầu mua vàng, kim loại quý hoặc rút tiền mặt để giao trực tiếp cho người thứ ba với lý do đầu tư - 99,9% là LỪA ĐẢO rồi đó!
Đừng chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân hay thông tin tài khoản cho người không rõ danh tính để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo công nghệ cao nhé các bạn ơi!
Nguồn: kenh14.vn
Hoá ra trước đó, cơ quan chức năng nhận được tin báo khẩn về một ông chú họ Lý đang có nguy cơ bị lừa đảo qua mạng. Theo thông tin, ông đang mang theo một số tiền kha khá để đến giao cho... kẻ lạ mặt. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, chiếc xe đã bị "bao vây" và yêu cầu dừng lại an toàn.
Ông Lý tá hoả hỏi liên tục là sao lại chặn mình. Công an giải thích đang xác minh vụ lừa đảo và hỏi thẳng: "Trên xe có mang tiền mặt hay vàng không?". Nghe câu này, ông Lý bắt đầu lo âu rồi nè!
Sau khi được đồng ý, lực lượng chức năng kiểm tra và OMG - phát hiện ngay trên ghế phụ một thùng giấy chứa tận 121.760 NDT (hơn 470 triệu đồng tiền VN luôn đó bà con ơi!). Ông Lý vẫn kiên quyết đây là tiền đầu tư chứ không phải bị lừa. Nhưng khi công an hỏi tiếp về việc làm nhiệm vụ online nhận thưởng, mọi chuyện bắt đầu sáng tỏ...
Từ những manh mối thu thập được, công an nhanh chóng nhận ra đây là chiêu lừa đảo kinh điển: cho nạn nhân làm nhiệm vụ nhỏ, trả thưởng thật để tạo lòng tin. Rồi khi "con mồi" bỏ tiền lớn, bọn chúng sẽ viện lý do "tài khoản bị đóng băng" hoặc "hệ thống lỗi", yêu cầu giao dịch bằng tiền mặt để "nhận lại tiền gốc và lợi nhuận" - chiêu cũ mà vẫn hốt được nhiều người!
Nghe phân tích xong, ông Lý mới vỡ lẽ là mình đang rơi vào bẫy. Ông thú nhận đang trên đường mang tiền đến gặp "người quen" qua mạng theo hướng dẫn.
Tại trụ sở công an, ông Lý kể lại câu chuyện: Hai ngày trước, ông quen một chị lạ qua app QQ. Chị này giới thiệu "kênh kiếm tiền" bằng cách làm nhiệm vụ đặt hàng ảo.
Ban đầu, ông làm vài nhiệm vụ nhỏ và thực sự nhận được tiền thưởng từ vài chục đến vài trăm tệ. "Ủa hay đấy, có vẻ legit" - ông nghĩ thế và tiếp tục chơi.
Sau đó, khi quyết định "all in" số tiền lớn hơn, một "nhân viên CSKH" báo là hệ thống không xử lý được giao dịch online nữa. Muốn nhận lại tiền + lợi nhuận đã hứa, ông phải rút tiền mặt đem đến gặp mặt để "giao dịch trực tiếp" - nghe mà đã thấy sus rồi!
Để tăng độ thuyết phục, bọn lừa đảo còn hứa ông sẽ nhận thêm 40.000 NDT (khoảng 155 triệu đồng) tiền lời sau khi hoàn tất. Tin sái cổ, ông Lý chuẩn bị luôn toàn bộ tiền mặt và lên đường... trước khi may mắn bị công an chặn lại đúng lúc!
May quá, thông tin về vụ việc đã được ai đó báo cho công an kịp thời. Nhờ sự phối hợp nhanh như chớp của nhiều đơn vị, ông Lý cùng số tiền đã được cứu nguy trước khi rơi vào tay bọn scammer.
Sau khi làm việc xong, lực lượng chức năng đã hỗ trợ ông xoá sạch liên lạc với bọn lừa đảo, đồng thời tuyên truyền và hướng dẫn cách nhận diện các thủ đoạn lừa đảo online phổ biến hiện nay. Vụ việc vẫn đang được công an Hàng Châu tiếp tục điều tra thêm nhé!
Qua sự việc này, Công an Hàng Châu tiếp tục phát đi cảnh báo về các hình thức lừa đảo qua mạng ngày càng tinh vi. Mọi người được khuyến cáo chỉ nên đầu tư hoặc giao dịch thông qua các nền tảng hợp pháp, có nguồn gốc rõ ràng và được cấp phép đầy đủ thôi nha!
Đặc biệt, nếu có ai đó yêu cầu mua vàng, kim loại quý hoặc rút tiền mặt để giao trực tiếp cho người thứ ba với lý do đầu tư - 99,9% là LỪA ĐẢO rồi đó!
Nguồn: kenh14.vn