Phát hiện xác ướp cậu bé 2000 năm tuổi nằm im lìm dưới đầm lầy: Plot twist cực sốc!

TitDethuong3170

New member
Ôi trời ơi, các tín đồ khảo cổ học hãy ngồi xuống đi vì câu chuyện này sắp làm bạn té ngửa! Các nhà khảo cổ vừa "unbox" được một phát hiện cực kỳ rare: thi thể của một cậu bé nằm yên lặng dưới đầm lầy ở Anh suốt 2.000 đến 2.500 năm rồi đó!

fe77c7f22050f11bade3.jpg


Nghe có vẻ creepy nhưng lại siêu fascinating luôn á! Mặc dù tìm được gần hết bộ xương rồi nhưng mà... hộp sọ lại "bay màu" mất tiêu rồi (chắc đi đâu chơi chưa về ).

Câu chuyện bắt đầu khi Sở cảnh sát Bắc Ireland nhận được tin báo về việc phát hiện xương người ở vùng đất than bùn gần Bellaghy - một ngôi làng nhỏ ở miền trung Bắc Ireland. Ban đầu ai cũng hoang mang không biết đây là di tích cổ xưa hay... một vụ án hình sự gần đây

Chị Nikki Deehan - thanh tra thám tử xinh đẹp của Sở Cảnh sát - chia sẻ: "Lúc đầu check sơ qua, chúng tui cũng không dám chắc hài cốt này thuộc về thời cổ đại hay là kết quả của một cái chết gần đây hơn. Vì vậy team mình đã tiến hành khai quật cẩn thận như... đang giải phẫu một ca khó đó, vừa chuyên nghiệp vừa nhạy cảm. Cách làm này cũng đảm bảo mọi bằng chứng ADN đều được bảo đảm cho bất kỳ cuộc điều tra hình sự tiềm năng nào. Cuối cùng thì... phỏng đoán ban đầu đã không xảy ra".

Plot twist ở đây nè: Hóa ra đây là một "thi thể đầm lầy" - tức là hài cốt được bảo quản cực kỳ tốt nhờ nằm ở nơi có hàm lượng oxy thấp, đất ẩm và xốp (đúng là thiên nhiên có công dụng như tủ lạnh thiên nhiên luôn á ). Thi thể thuộc về một thiếu niên đã qua đời lúc khoảng 13-17 tuổi - tức là vừa mới tuổi teen thôi

Điều bí ẩn là: các nhà nghiên cứu tìm được gần hết xương rồi nhưng hộp sọ lại... mất tích! Và không ai biết là nó bị tách ra khỏi cơ thể trước hay sau khi cậu bé qua đời. Sus quá đi à!

Bí ẩn những xác ướp đầm lầy

Fun fact nè: Hơn 1.000 thi thể trong đầm lầy (niên đại từ thời kỳ đồ đá đến tận thời hiện đại luôn!) đã được tìm thấy ở châu Âu qua nhiều thế kỷ, theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Antiquity năm 2023. Nhưng mà cậu thiếu niên ở Bellaghy này gặp kết cục như thế nào thì vẫn còn là dấu hỏi lớn chưa ai giải đáp được

Nhờ khả năng bảo quản đỉnh của chóp của đầm lầy (phải công nhận là thiên nhiên xịn xò thật), các nhà nghiên cứu đã phục hồi được cả mảnh da, móng tay, móng chân và có thể cả... một quả thận nữa! Ôi trời, đúng là bảo quản tốt hơn cả ngăn đá tủ lạnh nhà mình

Chị Deehan tiếp tục spoil thêm: "Việc xác định niên đại bằng carbon phóng xạ đã xác nhận thời điểm tử vong trong khoảng từ 2.000 đến 2.500 năm trước, tức là khoảng 500 năm trước Công nguyên luôn á! Đây là lần đầu tiên việc xác định niên đại bằng carbon phóng xạ được sử dụng trên một thi thể đầm lầy ở Bắc Ireland đó nha. Và đây còn là thi thể đầm lầy duy nhất vẫn còn tồn tại, khiến nó trở thành một khám phá khảo cổ thực sự độc nhất vô nhị ở Bắc Ireland luôn!"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top