ThoKiki3822
New member
Một sinh vật hình dạng siêu kỳ dị vừa trôi dạt vào bãi biển ở Anh khiến dân mạng và người dân địa phương phải "đứng hình" khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này
Chuyện xảy ra tại bãi biển Hove, gần thành phố Brighton, Sussex, Anh khi ông Havva Mustafa cùng bạn đời là Yvonne đang thảnh thơi đi dạo dọc bờ biển. Đang tản bộ bình thường thì Havva bỗng dưng phát hiện một sinh vật "ma quái" nằm khá cao trên bãi cát, cách xa mép nước, và quyết định lại gần xem cho rõ ràng.
Chia sẻ với tờ báo địa phương The Argus, Havva kể ban đầu hai người tưởng đó là xác một con hải cẩu. Nhưng lại gần thì... plot twist luôn! Họ nhận ra sinh vật này có bốn chân và móng guốc, hoàn toàn không giống bất kỳ loài động vật biển nào quen thuộc
"Chúng tôi nghĩ có thể là con cừu, nhưng cảnh tượng thực sự rất kỳ lạ và khó hiểu. Da của nó óng ánh như ngọc trai, không hề có lông luôn. Nếu đó là cừu thì chắc chắn cũng không phải loại bình thường", Havva kể lại.
Điều khiến cặp đôi sốc nhất là xác con vật này... không còn đầu nữa "Chúng tôi thực sự choáng váng khi nhìn thấy chân và bàn chân nhưng lại không có đầu. Chúng tôi không hiểu bằng cách nào nó có thể trôi dạt lên bãi biển như vậy", Havva nói thêm.
Theo ông, chi tiết kỳ dị nhất chính là lớp ánh ngọc trai bao phủ toàn bộ cơ thể, khiến xác con vật trông "như một bóng ma", thậm chí có vibe như đang phát sáng từ bên trong
Sau khi hình ảnh được chia sẻ rầm rộ, nhiều người dân địa phương cho rằng rất có thể đó là xác một con cừu và bắt đầu đưa ra hàng loạt thuyết âm mưu về việc làm sao một con cừu lại có thể chết đuối và trôi dạt từ ngoài khơi vào bờ biển được.
Để làm rõ sự việc, tờ The Argus đã liên hệ với tổ chức Sussex Wildlife Trust. Tuy nhiên, người phát ngôn của tổ chức này cho biết việc xác định chính xác danh tính con vật là "vô cùng khó khăn", do xác đã ở dưới nước "trong một thời gian dài" và bị phân hủy nghiêm trọng rồi. Dẫu vậy, họ nhận định khả năng cao đây "rất có thể là một con cừu".
Thực ra thì việc các vật thể lạ hoặc xác động vật trôi dạt vào các bãi biển ở Anh cũng không phải hiếm lắm đâu. Trước đó, vào tháng 9, một xác cá voi dài khoảng 21 mét đã dạt vào bờ biển Pembrey, xứ Wales, khiến du khách và người dân địa phương phải "o-O" trước cảnh tượng hiếm thấy này.
Sau đó, các nhà nghiên cứu xác nhận sinh vật khổng lồ này là cá voi vây - loài cá voi có kích thước lớn thứ hai thế giới, chỉ sau cá voi xanh thôi. Đây mới là lần thứ tư trong thế kỷ này ghi nhận cá voi vây dạt vào bờ biển xứ Wales đấy.
Nguồn: kenh14.vn
Chuyện xảy ra tại bãi biển Hove, gần thành phố Brighton, Sussex, Anh khi ông Havva Mustafa cùng bạn đời là Yvonne đang thảnh thơi đi dạo dọc bờ biển. Đang tản bộ bình thường thì Havva bỗng dưng phát hiện một sinh vật "ma quái" nằm khá cao trên bãi cát, cách xa mép nước, và quyết định lại gần xem cho rõ ràng.
Chia sẻ với tờ báo địa phương The Argus, Havva kể ban đầu hai người tưởng đó là xác một con hải cẩu. Nhưng lại gần thì... plot twist luôn! Họ nhận ra sinh vật này có bốn chân và móng guốc, hoàn toàn không giống bất kỳ loài động vật biển nào quen thuộc
"Chúng tôi nghĩ có thể là con cừu, nhưng cảnh tượng thực sự rất kỳ lạ và khó hiểu. Da của nó óng ánh như ngọc trai, không hề có lông luôn. Nếu đó là cừu thì chắc chắn cũng không phải loại bình thường", Havva kể lại.
Điều khiến cặp đôi sốc nhất là xác con vật này... không còn đầu nữa "Chúng tôi thực sự choáng váng khi nhìn thấy chân và bàn chân nhưng lại không có đầu. Chúng tôi không hiểu bằng cách nào nó có thể trôi dạt lên bãi biển như vậy", Havva nói thêm.
Theo ông, chi tiết kỳ dị nhất chính là lớp ánh ngọc trai bao phủ toàn bộ cơ thể, khiến xác con vật trông "như một bóng ma", thậm chí có vibe như đang phát sáng từ bên trong
Sau khi hình ảnh được chia sẻ rầm rộ, nhiều người dân địa phương cho rằng rất có thể đó là xác một con cừu và bắt đầu đưa ra hàng loạt thuyết âm mưu về việc làm sao một con cừu lại có thể chết đuối và trôi dạt từ ngoài khơi vào bờ biển được.
Để làm rõ sự việc, tờ The Argus đã liên hệ với tổ chức Sussex Wildlife Trust. Tuy nhiên, người phát ngôn của tổ chức này cho biết việc xác định chính xác danh tính con vật là "vô cùng khó khăn", do xác đã ở dưới nước "trong một thời gian dài" và bị phân hủy nghiêm trọng rồi. Dẫu vậy, họ nhận định khả năng cao đây "rất có thể là một con cừu".
Thực ra thì việc các vật thể lạ hoặc xác động vật trôi dạt vào các bãi biển ở Anh cũng không phải hiếm lắm đâu. Trước đó, vào tháng 9, một xác cá voi dài khoảng 21 mét đã dạt vào bờ biển Pembrey, xứ Wales, khiến du khách và người dân địa phương phải "o-O" trước cảnh tượng hiếm thấy này.
Sau đó, các nhà nghiên cứu xác nhận sinh vật khổng lồ này là cá voi vây - loài cá voi có kích thước lớn thứ hai thế giới, chỉ sau cá voi xanh thôi. Đây mới là lần thứ tư trong thế kỷ này ghi nhận cá voi vây dạt vào bờ biển xứ Wales đấy.
Nguồn: kenh14.vn