CrushKeoOfficial
New member
Ối dồi ôi, câu chuyện này nghe mà rùng mình luôn á! Phát hiện thi thể đang phân hủy dưới rãnh nước có đeo đồ trang sức, hai cô gái trẻ không báo cảnh sát ngay mà lại... "tiện tay" lấy luôn đồ của người ta
Theo báo chí địa phương, sáng 26/7, Bethany Martin (17 tuổi) và một cô bạn 16 tuổi (giấu tên) phát hiện thi thể đang phân hủy ở rãnh thoát nước tại hạt Bexar, bang Texas, Mỹ. Điều đáng nói là thi thể có đeo một chiếc vòng cổ với mặt dây chuyền khá đẹp.
Cô bạn 16 tuổi nhìn thấy mặt dây chuyền liền nói với Martin là "thích quá trời", nên Martin đã... lấy luôn chiếc vòng cổ từ thi thể Theo trang KSAT, Martin còn tháo mặt dây chuyền đưa cho bạn, rồi ném phần còn lại vào bụi cỏ luôn.
Xong xuôi chuyện "lấy đồ", hai cô gái mới gọi thêm một người bạn khác đến hiện trường, và người này gọi 911 để báo cảnh sát.
Hai thiếu nữ khai với cảnh sát rằng đang đi bộ đến trạm xăng thì tình cờ phát hiện thi thể dưới rãnh nước. Nhưng plot twist ở đây là ngày hôm sau, cảnh sát nhận được mấy video quay lại hiện trường trước khi họ đến nơi.
Một video quay cảnh Martin và cô bạn 16 tuổi đứng gần thi thể. Video khác thì rõ ràng hơn: Martin đang lấy dây chuyền khỏi cổ nạn nhân. Bị bắt quả tang qua camera rồi còn chối làm sao!
Khi cảnh sát truy hỏi kỹ, Martin đành phải thừa nhận hành vi và khai đã đưa mặt dây chuyền cho cô bạn 16 tuổi.
Còn cô bạn 16 tuổi thì khai với cảnh sát là đã đeo mặt dây chuyền vào sợi dây chuyền vàng của mình vì "nó phù hợp với phong cách thời trang" của mình (Ủa trời, đọc đến đây mà không biết phải phản ứng kiểu gì nữa...)
Sau đó thiếu nữ này đã đưa lại mặt dây chuyền cho cảnh sát để trao trả cho người thân nạn nhân.
Martin bị bắt ngay hôm 27/7 và bị buộc tội trộm cắp tài sản của người chết, các quan chức hạt Bexar xác nhận với đài truyền hình. Gia đình Martin phải trả khoản bảo lãnh 2.000 USD để cô gái này được tại ngoại.
Cô bạn của Martin cũng bị buộc tội trộm tài sản của thi thể. Còn về cái chết của nạn nhân, giới chức đang điều tra và cho rằng người này đã tự tử.
Nguồn: soha.vn