Ủa rồi đời là thế này sao? Cứ tưởng dọn nhà chỉ toàn phế phẩm, ai ngờ lại trúng jackpot kiểu này!
Theo Ancient Origins, một anh chàng người Anh vừa khiến cả thế giới phải ngã ngửa khi phát hiện một vương miện vàng chạm khắc cực tinh xảo thời Hy Lạp cổ đại nằm... dưới gầm giường, bọc trong đống báo cũ. Món đồ này được chế tác từ khoảng năm 300 trước Công nguyên luôn á!
Chiếc vương miện này nằm im lìm trong thùng báo cũ tại một ngôi nhà ở Somerset, Anh suốt một thời gian dài không ai hay biết. Drama bắt đầu khi anh chàng này dọn dẹp những tài sản thừa kế từ ông nội - một nhà sưu tập mê du lịch.
Gia đình cũng không rõ làm sao ông có được món này, nhưng dự đoán ông mua vào khoảng những năm 1940 khi đang vi vu khắp thế giới.
"Ông tôi từng đi du lịch nhiều nơi trong những năm 1940 và 1950. Ông hay ở khu vực biên giới phía tây bắc - nơi Alexander Đại đế từng sinh sống. Có thể ông mua chiếc vương miện từ đó. Nhưng ông chưa bao giờ nhắc đến việc này cả", anh chàng giấu tên kể lại.
Sau khi "bóc phốt" được kho báu, anh đem đến nhà đấu giá Duke's of Dorchester để check giá. Các chuyên gia thì phát sốt luôn, vì những vương miện vàng kiểu này cực kỳ khó xác định niên đại chính xác.
"Khi anh ấy lấy vương miện vàng ròng ra khỏi thùng báo cũ, tim tôi như ngừng đập! Những vương miện kiểu này rất khó định tuổi. Nó có thể thuộc thời Hellenistic (năm 31-323 trước Công nguyên) và kiểu dáng cho thấy nó được làm ở phía bắc Hy Lạp", Guy Schwinge - chuyên gia đấu giá của Duke's Auctioneers chia sẻ.
Theo Schwinge, vương miện rộng 20 cm, nặng khoảng 100 gram, được làm thủ công bằng vàng ròng bởi những người thợ cực kỳ khéo tay. Sau 2.300 năm mà tình trạng vẫn còn tốt như thế này thì phải gọi là huyền thoại!
"Đây là món đồ cổ hiếm có. Tôi chưa từng thấy chiếc vương miện nào tương tự trước đây", Schwinge nói thẳng luôn.
Fun fact: Vương miện vàng ròng này được làm theo kiểu bắt chước những vòng tết từ lá thật mà người Hy Lạp cổ đại hay đội trong các nghi lễ tôn giáo hoặc dùng làm phần thưởng trong các cuộc thi thể thao và nghệ thuật. Họa tiết toàn những nhánh cây nguyệt quế, cây sồi và cây ô-liu - tượng trưng cho trí tuệ, chiến thắng, hòa bình và đức hạnh.
Vì làm từ vàng ròng nên nó khá dẻo và mỏng manh, người xưa chỉ đội vào những dịp thật sự trọng đại thôi nhé!
Nhiều chiếc vương miện vàng tương tự từng được dâng lên các vị thần trong đền thờ Hy Lạp, hoặc được đặt trong hầm mộ của hoàng tộc, quý tộc như đồ mai táng. Những bụi đất còn dính trên vương miện này cho thấy nó đã từng được chôn dưới lòng đất ở một thời điểm nào đó.
Và giờ câu hỏi quan trọng nhất: Nó giá bao nhiêu?
Nguồn: soha.vn
Theo Ancient Origins, một anh chàng người Anh vừa khiến cả thế giới phải ngã ngửa khi phát hiện một vương miện vàng chạm khắc cực tinh xảo thời Hy Lạp cổ đại nằm... dưới gầm giường, bọc trong đống báo cũ. Món đồ này được chế tác từ khoảng năm 300 trước Công nguyên luôn á!
Chiếc vương miện này nằm im lìm trong thùng báo cũ tại một ngôi nhà ở Somerset, Anh suốt một thời gian dài không ai hay biết. Drama bắt đầu khi anh chàng này dọn dẹp những tài sản thừa kế từ ông nội - một nhà sưu tập mê du lịch.
Gia đình cũng không rõ làm sao ông có được món này, nhưng dự đoán ông mua vào khoảng những năm 1940 khi đang vi vu khắp thế giới.
"Ông tôi từng đi du lịch nhiều nơi trong những năm 1940 và 1950. Ông hay ở khu vực biên giới phía tây bắc - nơi Alexander Đại đế từng sinh sống. Có thể ông mua chiếc vương miện từ đó. Nhưng ông chưa bao giờ nhắc đến việc này cả", anh chàng giấu tên kể lại.
Sau khi "bóc phốt" được kho báu, anh đem đến nhà đấu giá Duke's of Dorchester để check giá. Các chuyên gia thì phát sốt luôn, vì những vương miện vàng kiểu này cực kỳ khó xác định niên đại chính xác.
"Khi anh ấy lấy vương miện vàng ròng ra khỏi thùng báo cũ, tim tôi như ngừng đập! Những vương miện kiểu này rất khó định tuổi. Nó có thể thuộc thời Hellenistic (năm 31-323 trước Công nguyên) và kiểu dáng cho thấy nó được làm ở phía bắc Hy Lạp", Guy Schwinge - chuyên gia đấu giá của Duke's Auctioneers chia sẻ.
Theo Schwinge, vương miện rộng 20 cm, nặng khoảng 100 gram, được làm thủ công bằng vàng ròng bởi những người thợ cực kỳ khéo tay. Sau 2.300 năm mà tình trạng vẫn còn tốt như thế này thì phải gọi là huyền thoại!
"Đây là món đồ cổ hiếm có. Tôi chưa từng thấy chiếc vương miện nào tương tự trước đây", Schwinge nói thẳng luôn.
Fun fact: Vương miện vàng ròng này được làm theo kiểu bắt chước những vòng tết từ lá thật mà người Hy Lạp cổ đại hay đội trong các nghi lễ tôn giáo hoặc dùng làm phần thưởng trong các cuộc thi thể thao và nghệ thuật. Họa tiết toàn những nhánh cây nguyệt quế, cây sồi và cây ô-liu - tượng trưng cho trí tuệ, chiến thắng, hòa bình và đức hạnh.
Vì làm từ vàng ròng nên nó khá dẻo và mỏng manh, người xưa chỉ đội vào những dịp thật sự trọng đại thôi nhé!
Nhiều chiếc vương miện vàng tương tự từng được dâng lên các vị thần trong đền thờ Hy Lạp, hoặc được đặt trong hầm mộ của hoàng tộc, quý tộc như đồ mai táng. Những bụi đất còn dính trên vương miện này cho thấy nó đã từng được chôn dưới lòng đất ở một thời điểm nào đó.
Và giờ câu hỏi quan trọng nhất: Nó giá bao nhiêu?
Nguồn: soha.vn