Phát hiện vết bầm tím ở chân con, bố mẹ tưởng đơn giản nhưng vài ngày sau bác sĩ phải cắt chân vì căn bệnh nguy hiểm

EchBobo5129

New member
471524588e8f034bdc50.jpg


Cả bác sĩ lúc đầu còn tưởng bé nghịch phá va đập đâu đó nên bị bầm tím, nhưng sự thật lại đáng sợ gấp trăm lần

Aimee và ông xã mới cưới Craig chắc hẳn đang tưởng mình có tuần trăng mật trong mơ sau đám cưới ngọt ngào. Aimee còn được mọi người gọi là cô dâu hạnh phúc nhất thế giới vì có cô con gái 7 tuổi Brogan làm phù dâu cho mẹ luôn nè!

Nhưng mà plot twist, tuần trăng mật của họ đã biến thành "cơn ác mộng" kinh hoàng khi bé Brogan bắt đầu xuất hiện những vết lạ màu xanh đen trên đôi chân.

Mọi người lúc đầu đều nghĩ "vết bầm tím" của Brogan chỉ là do bé nghịch dại va đập đâu đó thôi. Thậm chí khi Aimee và Craig dẫn con đến bệnh viện, bác sĩ còn bảo không nguy hiểm gì, nhiều đứa trẻ hiếu động cũng hay bị như vậy mà.

2137a93d09f70a2c84a5.jpg


Tuy nhiên, khi những đốm lạ đó lan ra các phần khác trên cơ thể Brogan, chị Aimee cảm thấy có gì đó không ổn và lập tức đưa con quay lại bệnh viện. Lần này bác sĩ mới phát hiện ra sự thật đau lòng.

Hóa ra đó là dấu hiệu của bệnh viêm màng não mô cầu khuẩn - loại bệnh cực kỳ nguy hiểm có thể đe dọa mạng sống của trẻ luôn ấy

Brogan lập tức được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Birmingham nhưng mọi thứ đã quá muộn. Để cứu mạng Brogan, bác sĩ buộc phải cắt bỏ một bên chân trái của bé.

906851e2895706cfab0f.jpg


7fe04e247c2aa25e3d42.jpg


Thế là bé Brogan mới 7 tuổi đã phải chiến đấu giành giật sự sống chỉ 10 ngày sau khi làm phù dâu trong đám cưới của bố mẹ. Loại virus viêm màng não gây chết người đã tấn công bé khi đang đi nghỉ tuần trăng mật cùng bố mẹ tại Cornwall (Anh).

"Chỉ trong vòng 1 tuần, mọi chuyện xảy ra khiến thay đổi hoàn toàn quan điểm của tôi về cuộc sống. Có những thứ bạn tưởng vậy mà không phải vậy, có những điều tưởng đơn giản mà cuối cùng lại trở nên phức tạp", chị Aimee chia sẻ với Daily Mail.

f10f9e60a234d25d18af.jpg


c041e6b389fe6191c3f4.jpg


Giờ đây, sau 2 năm trôi qua, Brogan cũng đã làm quen và thích nghi được với chiếc chân giả của mình dù có rất nhiều khó khăn, đặc biệt là khi Brogan còn ở độ tuổi ham chơi, thích chạy nhảy vui đùa.

Bác sĩ cũng không thể đảm bảo rằng căn bệnh đó có thể biến mất mãi mãi khỏi cơ thể Brogan. Và đến đầu năm nay, gia đình lại thông báo rằng Brogan có thể sẽ phải cắt bỏ luôn bên chân còn lại

70675a244c169920c876.jpg


01c46fe6ec5d5bef8c41.jpg


Chị Aimee muốn nhắc nhở các bậc phụ huynh nên để ý đến những thay đổi kỳ lạ trên cơ thể con mình, dù là dấu hiệu nhỏ nhất, để kịp thời phát hiện sớm và không phải trải qua những gì Brogan đã trải qua.

Câu chuyện này thực sự là bài học đau thương cho mọi cha mẹ rồi

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top