Một tình huống "lú lẫn cực mạnh" vừa diễn ra tại bãi biển Anh khiến cả đội xử lý bom phải ra quân khẩn cấp, nhưng thứ họ tìm thấy lại là... một chiếc chảo nằm chình ình trong cát 
Theo Express Newspapers, drama bắt đầu tại bãi biển Charmouth, Dorset (Anh) khi có người báo cáo phát hiện một vật thể kim loại trông khá sợ, bị ăn mòn nặng nề trôi dạt vào bờ.
Các chuyên gia xử lý bom đã nhanh chóng có mặt với mood nghiêm túc 100%, tuy nhiên cái kết lại khiến mọi người phải "dở khóc dở cười" - thay vì quả bom nguy hiểm, đó chỉ là một chiếc chảo cũ nát lật úp, nửa chìm nửa nổi trong cát thôi
Chuyện này xảy ra vào sáng 10/3, khi Cảnh sát Dorset và Đội cứu hộ Bờ biển West Bay nhận được tin báo về vật thể lạ. Do lo ngại đây có thể là quả bom chưa nổ từ thời chiến tranh (vibe nguy hiểm đấy nha), các quan chức nhanh chóng dựng hàng rào an toàn 100 mét và gọi ngay đội xử lý bom của Hải quân Hoàng gia Anh đến check.
Sau khi chụp ảnh và đào bới tí, các chuyên gia mới nhận ra đây chỉ là một chiếc chảo lật úp, hoặc một món đồ kim loại gì đó tương tự, đang nằm chơi trong cát
Dù kết quả có hơi "bruh moment", nhưng lực lượng chức năng vẫn bảo vệ quyết định hành động nhanh của mình (và đúng thật đấy!). Họ cảnh báo rằng vật liệu nổ hoàn toàn có thể trôi dạt vào bờ biển, nên người dân cần cảnh giác và liên hệ ngay với cảnh sát hoặc lực lượng bảo vệ bờ biển nếu phát hiện bất kỳ vật thể nào đáng ngờ.
Và thực ra cũng không phải lo thừa đâu nhé! Theo ước tính của Chính phủ Anh, có tới khoảng 500.000 quả bom và các loại vũ khí từ thời Thế chiến I và II vẫn còn nằm trong vùng biển của họ, nên những case này không hẳn là hiếm đâu
Nguồn: kenh14.vn
Theo Express Newspapers, drama bắt đầu tại bãi biển Charmouth, Dorset (Anh) khi có người báo cáo phát hiện một vật thể kim loại trông khá sợ, bị ăn mòn nặng nề trôi dạt vào bờ.
Các chuyên gia xử lý bom đã nhanh chóng có mặt với mood nghiêm túc 100%, tuy nhiên cái kết lại khiến mọi người phải "dở khóc dở cười" - thay vì quả bom nguy hiểm, đó chỉ là một chiếc chảo cũ nát lật úp, nửa chìm nửa nổi trong cát thôi
Chuyện này xảy ra vào sáng 10/3, khi Cảnh sát Dorset và Đội cứu hộ Bờ biển West Bay nhận được tin báo về vật thể lạ. Do lo ngại đây có thể là quả bom chưa nổ từ thời chiến tranh (vibe nguy hiểm đấy nha), các quan chức nhanh chóng dựng hàng rào an toàn 100 mét và gọi ngay đội xử lý bom của Hải quân Hoàng gia Anh đến check.
Sau khi chụp ảnh và đào bới tí, các chuyên gia mới nhận ra đây chỉ là một chiếc chảo lật úp, hoặc một món đồ kim loại gì đó tương tự, đang nằm chơi trong cát
Dù kết quả có hơi "bruh moment", nhưng lực lượng chức năng vẫn bảo vệ quyết định hành động nhanh của mình (và đúng thật đấy!). Họ cảnh báo rằng vật liệu nổ hoàn toàn có thể trôi dạt vào bờ biển, nên người dân cần cảnh giác và liên hệ ngay với cảnh sát hoặc lực lượng bảo vệ bờ biển nếu phát hiện bất kỳ vật thể nào đáng ngờ.
Và thực ra cũng không phải lo thừa đâu nhé! Theo ước tính của Chính phủ Anh, có tới khoảng 500.000 quả bom và các loại vũ khí từ thời Thế chiến I và II vẫn còn nằm trong vùng biển của họ, nên những case này không hẳn là hiếm đâu
Nguồn: kenh14.vn