NASA vừa thả một "vật thể bí ẩn" trên bề mặt Sao Hỏa và nó đang nằm chơi xơi giữa cánh đồng đỏ au của hành tinh này. Nghe có vẻ kỳ bí nhưng thực ra đây là món quà Giáng sinh cực độc mà các nhà khoa học phải chờ đến tận sau năm 2030 mới có thể "unbox" được
Theo tờ Space dẫn lại thông tin từ NASA, "vật thể lạ" này đang nằm phơi nắng tại khu vực có tên gọi siêu fancy "South Séítah" và nó có thể là chìa khóa mở ra "thời khắc bùng nổ" trong hành trình săn lùng sự sống trên Sao Hỏa đó các bạn ơi!
Sự thật thì "vật lạ" này chỉ là một chiếc ống đựng mẫu đất đá Sao Hỏa mà robot thăm dó Perseverance - một chiếc xe tự hành xịn xò - vừa mới "drop" xuống mặt đất thôi
May mắn là thời tiết trên Sao Hỏa khá "ngoan", nên chiếc ống này sẽ nằm yên ổn chờ đến khi Perseverance hoặc 2 chiếc máy bay trực thăng (giống như Ingenuity Mars vừa nghỉ hưu cách đây hơn 1 tháng) đến thu gom, rồi chuyển về khu vực Jezero Crater - nơi có tàu vũ trụ NASA đang chờ sẵn để ship về Trái Đất. Dự kiến sứ mệnh "vận chuyển hàng" này sẽ diễn ra vào khoảng những năm 2030.
Fun fact là Perseverance thu thập tới 2 ống mẫu vật ở mỗi địa điểm luôn nha! Một ống mang theo bên mình, còn một ống thì bỏ lại mặt đất như "kho dự phòng" vậy. Dự kiến con robot này sẽ lấy mẫu ở 10 vị trí khác nhau trong khu "Three Fork" - một đồng bằng sông băng cổ đại siêu rộng, trong đó "South Séítah" chỉ là một phần nhỏ thôi ️
Mẫu vật vừa thu thập được lấy từ một tảng đá lửa có tên "Malay". Trước khi lấy mẫu, NASA từng hé lộ rằng Perseverance đã phát hiện ra chất hữu cơ trong cùng khu vực - một thành phần có thể liên quan đến sự sống đó! Hype quá đi mất
Món quà đặc biệt này được Perseverance hoàn thành ngay trước khi sứ mệnh chính của nó kết thúc chỉ vài ngày - vào ngày 6-1-2023, đánh dấu tròn 2 năm trên Sao Hỏa. Nhưng mà con robot này vẫn còn "khỏe re" nên sẽ tiếp tục cày cuốc thôi. Nó còn có "bạn thân" là robot Curiosity - một chiếc xe tự hành đàn anh lên Sao Hỏa từ năm 2012, giờ vẫn làm việc siêng năng nhiều năm sau khi đã hoàn thành sứ mệnh rồi
NASA: Chiến binh InSight chính thức "ra đi"
Còn người bạn khác của 2 robot Perseverance và Curiosity là tàu đổ bộ InSight - chuyên đo địa chấn Sao Hỏa thì kém may mắn hơn rồi. Hôm 21-12, Phòng thí nghiệm Sức đẩy phản lực (JPL) của NASA chính thức thông báo con robot này đã kết thúc sứ mệnh.
Tuyên bố này được đưa ra sau 2 lần JPL cố gắng kết nối lại với InSight nhưng... thất bại. Trong lần liên lạc cuối cùng vào ngày 15-12, InSight đã gửi về Trái Đất bức ảnh cuối cùng như một "di chúc", kèm theo các chỉ số cho thấy pin của nó đã gần cạn rồi
Tàu đổ bộ InSight cũng hoạt động như robot nhưng nằm cố định ở vùng ranh giới giữa cao nguyên núi lửa phía Nam và vùng đất thấp bằng phẳng ở phía Bắc Sao Hỏa. Bụi Sao Hỏa đã dần phủ kín các tấm pin Mặt Trời của nó sau 4 năm hoạt động, khiến nó hết pin và "qua đời".
Nhưng trước khi "ra đi", robot này đã có những khám phá cực kỳ quan trọng - giúp chứng minh Sao Hỏa vẫn "sống" với hoạt động địa chấn sôi động và có thể cả núi lửa nữa, mang đến hy vọng vẫn còn sự sống đang tồn tại trên hành tinh này. Di sản mà nó để lại vô cùng giá trị cho nhiều nghiên cứu tiếp theo luôn
Nguồn: soha.vn