Phát hiện "Vạn Lý Trường Thành" phiên bản Siberia 2000 tuổi, chủ nhân vẫn là ẩn số

2950feb349d48e1b2e4f.jpg


4899fe71188ef8c05a62.jpg


Ôi chao, hóa ra Siberia lạnh giá cũng có "Vạn Lý Trường Thành" riêng đấy các bạn ơi! ️ Với kích thước khủng và nguồn gốc còn bí ẩn vô cùng, công trình này đang khiến giới khảo cổ phải đau đầu suy nghĩ về một nền văn minh đã biến mất từ lâu lắm rồi.

Trong lịch sử loài người, mấy bức tường khổng lồ luôn flex sức mạnh và tầm nhìn của các nền văn minh cổ đại. Từ Bức tường Hadrian của người La Mã chắn ngang nước Anh cho đến Vạn Lý Trường Thành huyền thoại của Trung Quốc, tất cả đều có chung mục đích: bảo vệ lãnh thổ. Và giờ đây, "hội những bức tường legendary" này có thể phải chào đón thành viên mới đến từ vùng Siberia băng giá rồi nè! ❄️

a35958145aefa9662744.jpg


Giữa dãy núi Altai hùng vĩ, các nhà khảo cổ học Nga vừa tìm ra dấu tích của một hệ thống phòng thủ cổ đại có quy mô ngang ngửa với các kỳ quan thế giới luôn á.

Quy mô "bá đạo" của "gã khổng lồ" đang ngủ say

Giáo sư Andrey Borodovsky, nhà khảo cổ học đang nghiên cứu tại dãy núi Altai (Đông Nga), vừa thả một "bom tấn" về hệ thống thành lũy cổ đại siêu khủng. Nghe xong mà choáng luôn: công trình này cao tới tám mét và rộng mười mét!

Tuy bây giờ hệ thống tường này gần như vô hình với mắt thường vì bị cỏ phủ kín và thời gian làm hao mòn, nhưng các bằng chứng địa vật lý cho thấy nó từng là một hệ thống phức tạp lắm luôn.

Giáo sư Borodovsky kể: "Về phía đông của những bức tường này là một lối đi khá rộng, được giới hạn ở sườn núi bởi một loạt các bức tường khác, định hướng tây-đông băng qua thung lũng Katun". Chỉ riêng trên một sườn đồi, ông đã phát hiện tới chín bức tường liền kề nối với nhau cơ đấy!

Khác với mục đích phòng thủ kiểu quân sự của người La Mã, Giáo sư Borodovsky nhận định kiến trúc này thiên về kiểm soát biên giới hơn. "Những bức tường này rõ ràng được tạo ra để chặn đám đông và ép họ phải đi qua một lối đi hẹp theo hướng mà người xây muốn".

e1433eaa5b129f96d6b1.jpg


Các bức tường đi đi về về theo từng kỷ nguyên, nhưng mục đích thì vẫn không đổi qua bao thế kỷ: ngăn người lạ xâm nhập thôi. Con người xây tường quanh lều, nhà thờ, thị trấn và thậm chí cả quốc gia; một số người còn muốn xây tường ngay cả bây giờ để chặn người nhập cư nữa kìa.

Công nghệ xịn sò giải mã bí ẩn dưới lòng đất

Việc tìm ra công trình này không hề dễ dàng tí nào, vì phần lớn di tích đã bị phá hủy nặng nề qua nhiều giai đoạn lịch sử: từ việc xây dựng đường cao tốc Chuya thời Sa hoàng, các trại lao động tù nhân thời Stalin, cho đến sự mở rộng của làng Souzga hiện tại.

Để "xuyên thấu" lớp đất đá và thảm cỏ che phủ, Giáo sư Borodovsky đã sử dụng kỹ thuật Chụp cắt lớp điện trở suất (ERT) và các phương pháp địa chấn xịn xò. Bằng cách bơm dòng điện vào lòng đất và đo phản hồi, các nhà khoa học đã tách được các cấu trúc nhân tạo khỏi đất đá tự nhiên, từ đó xác nhận sự tồn tại của hệ thống tường thành khổng lồ này. Đỉnh thật!

f7e72e7791c8f4ce4e97.jpg


Ngày nay, hệ thống tường này gần như vô hình, nhưng chắc chắn nó từng cực kỳ uy nghi trong thời đại của mình.

Drama về chủ nhân thật sự

Một trong những bí ẩn lớn nhất bao trùm "Vạn Lý Trường Thành của Siberia" chính là niên đại và ai đã xây nó. Các hiện vật tìm thấy trên bề mặt có niên đại từ thời Trung cổ, nhưng Giáo sư Borodovsky kiên quyết khẳng định người thời Trung cổ chỉ "recycle" lại nền móng cũ mà thôi.

Ông lập luận: "Tôi vẫn tin rằng vào thời Trung cổ, không có cộng đồng nào đủ lớn ở đây có thể đủ sức xây một công trình khủng như vậy". Theo ông, công trình này có nhiều khả năng được xây dựng vào thiên niên kỷ thứ nhất trước Công nguyên, tức thời đại Đồ Sắt hoặc Đồ Đồng. Đây là giai đoạn các công trình phòng thủ quy mô lớn bùng nổ trên toàn cầu do xung đột quân sự tăng và các nhà nước sơ khai hình thành.

5cc5c8c160120bc4f472.jpg


Sự tồn tại của các tàn tích khảo cổ trong khu vực đã được biết từ lâu rồi. Tuy nhiên, phần lớn hệ thống tường đã bị phá hủy khi xây dựng đường cao tốc Chuya vào thời Sa hoàng. Đến giờ vẫn chưa rõ nền văn hóa nào đã tạo ra tuyến phòng thủ tráng lệ này.

Dấu ấn của một nền văn minh "đỉnh của chóp"

Mặc dù chưa xác định được danh tính cụ thể của những người thợ xây, khu vực Altai vốn nổi tiếng là cái nôi của các nền văn minh cổ đại, tiêu biểu là văn hóa Pazyryk (thế kỷ 6 đến thế kỷ 3 TCN).

Vùng đất này từng gây chấn động giới khảo cổ với việc phát hiện xác ướp "Công chúa băng" 2.500 năm tuổi được bảo quản nguyên vẹn trong lớp băng vĩnh cửu. Sự tinh xảo trong các hiện vật chôn cất cùng bà, từ những hình xăm nghệ thuật, trang sức vàng, đến cỗ xe ngựa cầu kỳ chứng minh trình độ phát triển cực cao của cư dân nơi đây. Việc tồn tại một hệ thống tường thành quy mô lớn trong khu vực này hoàn toàn match với bức tranh về một trung tâm văn hóa và quyền lực cổ xưa tại Siberia. ✨

Nguồn: genk.vn
 
Back
Top