Gần đây, đài truyền hình Bắc Kinh vừa lên sóng một tập phóng sự thực sự làm MXH dậy sóng, ghi lại hành trình đấu tranh với ung thư đầy cảm động của nam diễn viên Ngô Húc Đông. Sinh năm 1989, anh chàng này khiến dân tình không khỏi sốc nặng khi phát hiện bệnh ở độ tuổi còn khá trẻ, mà bản thân lại sống cực kỳ healthy luôn nha
Thực ra Ngô Húc Đông không phải là nam thần đình đám lắm, nhưng cũng để lại ấn tượng khá mạnh nhờ ngoại hình cao lớn, điển trai cực phẩm. Anh từng tham gia các bộ phim như Long Môn Phi Giáp, Trí Thủ Uy Hổ Sơn của đạo diễn Từ Khắc, hay được biết đến nhiều nhất qua phim Operation Mekong.
Ngô Húc Đông là người chăm chỉ đóng phim, mà còn siêng tập gym rèn luyện thân thể cực kỳ. Thế mà đến năm 2023, anh tiết lộ cú twist gây sốc: đang quay phim thì phát hiện bị ung thư luôn (khả năng cao là dự án Anh Hùng Trinh Sát đang chiếu). Lúc đó trong một cảnh chạy bộ, Ngô Húc Đông cảm thấy đau chân không thể tả xiết và phải nhập viện cấp tốc
Qua lời bác sĩ, nam diễn viên mới để ý thấy chân phải của mình sưng vù hơn chân trái. Anh kể rằng triệu chứng này đã xuất hiện từ hồi cấp 3, nhưng vì không ảnh hưởng gì nhiều nên anh đã... chủ quan bỏ qua. Ai ngờ bây giờ nó lại là dấu hiệu của căn bệnh ung thư quái ác. Thế là từ một chàng trai khỏe như vâm, ngày nào cũng gym, Ngô Húc Đông phải gác lại sự nghiệp để nhập viện điều trị.
"Tôi luôn nghĩ cơ thể mình cực kỳ khỏe mạnh, không bao giờ nghĩ nỗi bất hạnh này sẽ giáng xuống đầu mình. Nó là một khối u ác tính, và đã tồn tại nhiều năm trước khi bộc phát. Tôi thấy như bầu trời sụp đổ vậy...", Ngô Húc Đông tâm sự trong phóng sự.
Lúc đó, bác sĩ khuyên anh phải cắt bỏ khối u càng sớm càng tốt. Muốn làm điều này, bác sĩ bảo sẽ phải phẫu thuật và cắt bỏ một phần xương chân của anh đi. Nghe xong mà muốn ngất luôn á Điều này đồng nghĩa với việc Ngô Húc Đông có thể bị tật một bên chân vĩnh viễn, gần như khó có thể tiếp tục đóng phim trong tình trạng như thế.
Ngô Húc Đông đã lâm vào tình trạng hoang mang, hoảng loạn cực điểm, thậm chí phải đưa ra quyết định thật sớm. Chọn cuộc đời hay là đôi chân của mình đây?
Tuy nhiên, trong lúc Ngô Húc Đông đang cực kỳ tuyệt vọng thì "ánh sáng mặt trời" đã chiếu đến anh. Bác sĩ thông báo rằng thực ra vẫn còn một phương pháp khác để loại bỏ khối u ung thư mà không cần cắt bỏ xương chân. Nhưng mà plot twist là tỉ lệ sống sót của phương pháp này cực thấp. Thế nhưng Ngô Húc Đông đã lập tức chọn cách này, sẵn sàng đối đầu với tử thần luôn!
Nguồn: kenh14.vn