BeoCute1907
New member
Tháng trước, các nhà khảo cổ đã "đào trúng số" khi tìm thấy phần đầu của bức tượng đá cẩm thạch giữa đống đổ nát của một nhà hát thế kỷ thứ hai tại Konuralp, phía tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ gần thành phố Düzce. Và đoán xem người mẫu là ai? Không ai khác chính là Alexander Đại đế - ông hoàng chinh phục thế giới cổ đại đó!
Chuyên gia cho biết phần đầu tượng này cho thấy fame của vị vua này vẫn còn "hot" suốt hàng trăm năm sau khi ông mất, kiểu như idol bất tử vậy á!
Cái đầu tượng này được tìm thấy trong đống đổ nát của tầng trên nhà hát thời La Mã ở Konuralp, được ước tính có niên đại từ thế kỷ thứ hai. Plot twist là Alexander qua đời từ năm 323 trước Công nguyên rồi, nghĩa là bức tượng này được làm hơn 400 năm sau khi ông mất luôn. Thế mà vẫn được fan tạc tượng, đỉnh chưa!
Không chỉ có mỗi đầu Alexander đâu nhé, các nhà khảo cổ còn tìm thấy cả đầu tượng của thần Apollo và quái vật Medusa nữa. Cả một "cast" nhân vật thần thoại luôn á! Chính quyền thành phố Düzce, Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận thông tin này nha.
Tại sao Alexander vẫn nổi đến vậy?
Theo nhà sử học Paul Cartledge, giáo sư tại Đại học Cambridge và là tác giả cuốn "Alexander Đại đế: Cuộc săn lùng một quá khứ mới" (Overlook Press, 2004), Alexander vẫn là nhân vật siêu nổi trong thế giới cổ đại dù mất sớm ở tuổi 32 tại Babylon bên cạnh sông Euphrates.
Lý do thì đơn giản thôi: những người kế nhiệm muốn flex rằng họ giống Alexander, kiểu idol hóa luôn ấy. Cartledge (người không tham gia phát hiện mới) giải thích: "Những người tranh giành ngai vàng trong đế chế của ông đã sử dụng tên của ông" - nghĩa là lấy tên idol để tăng độ uy tín đó.
Các vị vua sau này còn khắc hình Alexander lên đồng tiền để "xác nhận" quyền lực của mình nữa kìa. Marketing thời cổ đại cũng pro phết!
Kiểu tóc "bờm sư tử" đỉnh của chóp
Các chuyên gia phân tích và xác nhận đây chính là tượng Alexander nhờ những đặc điểm siêu đặc trưng: kiểu tóc trông như bờm sư tử xịn xò và đôi mắt hướng lên trời. Nhìn tóc là biết ngay luôn á!
Alexander sinh năm 356 trước Công nguyên, lên ngôi vua Macedonia (vùng đất phía bắc Hy Lạp) năm 336. Ba ông - Philip II - đã thống nhất Hy Lạp, còn Alexander thì mở rộng đế chế kiểu "stonks" luôn!
Dù không phải người Hy Lạp chính gốc, nhưng Alexander mê văn hóa Hy Lạp điên đảo và truyền bá nó đi khắp nơi khi bắt đầu chiến dịch chinh phục. Đỉnh điểm là đánh bại luôn Đế chế Ba Tư hùng mạnh qua loạt trận từ năm 334 đến 331 trước Công nguyên. Bá đạo!
Thời kỳ đỉnh cao, đế chế của Alexander trải dài từ Hy Lạp, Ai Cập đến Bactria (gần Afghanistan ngày nay), rồi tận Punjab (Pakistan hiện tại). Nhưng quân đội từ chối đi xa hơn nữa, nên Alexander quay về Babylon và qua đời vài năm sau - có thể do bệnh, say rượu, hoặc bị đầu độc. Mystery chưa giải được đến giờ!
Ảnh hưởng văn hóa khủng khiếp
Khi người La Mã chinh phục thế giới cổ đại - kể cả vương quốc Bithynia (nơi tìm thấy tượng) - họ cũng coi Alexander là idol chuẩn mực.
Thói quen cạo râu của Alexander (trong khi các vua khác toàn để râu) đã ảnh hưởng cả đến hoàng đế La Mà luôn. Người La Mã bắt đầu cạo râu vì nghĩ đó là chuẩn mực của vua chúa. Lý do Alexander cạo râu? Vì muốn trông giống thần Apollo - vị thần được vẽ không râu. Chăm chút ngoại hình từ thời cổ đại rồi nè!
Nguồn: soha.vn