MiDethuong997
New member
Chill chưa hết cái chấn động từ đáy đại dương nè! Một mớ trứng đen bí ẩn vừa được thiết bị thăm dò biển sâu "vớt" lên, bên trong là phôi của sinh vật lạ mà khoa học chưa từng gặp luôn á!
Theo Science Alert, chùm trứng sinh vật "không định danh" này được phát hiện bởi một chiếc ROV - thiết bị thăm dó điều khiển từ xa - đang hoạt động ở vực thẳm phía Tây Bắc Thái Bình Dương, nơi có độ sâu lên đến 6.200m. Tưởng tượng coi, sâu gần bằng Mount Everest ngược xuống luôn! ️
Nhà nghiên cứu hàng hải Yasunori Kano từ Đại học Tokyo (Nhật Bản) - người vận hành chiếc ROV, mô tả đó là những quả cầu đen nhỏ và bí ẩn. Tụi này tò mò quá nên quyết định lấy mấy quả cầu đen lên cho bõ.
Nhưng mà drama thật, khi rời khỏi mặt nước thì hầu hết chúng đều dính chặt vào đá, bị rách và trống rỗng mất rồi Chỉ có 4 quả còn nguyên, được gửi đến các nhà sinh vật học không xương sống Keiichi Kakui và Aoi Tsuyuki thuộc Đại học Hokkaido (Nhật Bản).
Kết quả kiểm tra cho thấy chúng là những chiếc kén nhỏ có vỏ bằng da, rộng khoảng 3mm, mỗi quả trứng chứa 3-7 con giun dẹp đang phát triển. Khi mở vỏ trứng ra thì có một chất lỏng màu trắng đục - có thể là lòng trứng - chảy ra cùng với phôi các con giun dẹp. Ủa moment trứng thật sự luôn!
Lấy mẫu DNA phôi giun, họ phát hiện chúng thuộc về những loài chưa từng được biết đến trên thế giới, nhưng có liên hệ di truyền chặt chẽ với 2 phân loài tồn tại ở vùng nước nông hơn. Nghĩa là có họ hàng nhưng mà... xa lắm!
Tất cả giun dẹp đã biết đều là loài lưỡng tính, nghĩa là chúng có cả giao tử đực và cái (flexible vãi nha ). Các loài sinh sống ở vùng nước nông vẫn sinh sản hữu tính bằng cách đẻ trứng dạng kén da gắn vào chất nền như đá.
Tuy nhiên, cho đến giờ các nhà khoa học gần như không biết gì về các loài giun sống tự do ở vùng nước sâu, chứ chưa nói đến cách chúng sinh sản nữa Loài giun dẹp đại dương sâu nhất từng được xác nhận là ở độ sâu 3.232m thôi.
Với độ sâu 6.200m, dù là bất kỳ loài gì, đó cũng là một dạng sống cực đoan gây kinh ngạc, cung cấp hiểu biết chưa từng có về cách sự sống có thể tồn tại ở địa cầu - và có thể là ở cả các thế giới ngoài hành tinh luôn đó nha!
Có thể các loài ở vùng nước nông hơn đã dần "xâm chiếm" biển sâu, nhưng không rõ vì sao chúng lại tiến hóa theo cách đó. Chắc muốn sống ở nơi yên tĩnh, ít drama hơn?
Nghiên cứu về các quả trứng bí hiểm này vừa được công bố trên tạp chí khoa học Biology Letters. Hóng các nhà khoa học giải mã thêm nào!
Nguồn: soha.vn
Theo Science Alert, chùm trứng sinh vật "không định danh" này được phát hiện bởi một chiếc ROV - thiết bị thăm dó điều khiển từ xa - đang hoạt động ở vực thẳm phía Tây Bắc Thái Bình Dương, nơi có độ sâu lên đến 6.200m. Tưởng tượng coi, sâu gần bằng Mount Everest ngược xuống luôn! ️
Nhà nghiên cứu hàng hải Yasunori Kano từ Đại học Tokyo (Nhật Bản) - người vận hành chiếc ROV, mô tả đó là những quả cầu đen nhỏ và bí ẩn. Tụi này tò mò quá nên quyết định lấy mấy quả cầu đen lên cho bõ.
Nhưng mà drama thật, khi rời khỏi mặt nước thì hầu hết chúng đều dính chặt vào đá, bị rách và trống rỗng mất rồi Chỉ có 4 quả còn nguyên, được gửi đến các nhà sinh vật học không xương sống Keiichi Kakui và Aoi Tsuyuki thuộc Đại học Hokkaido (Nhật Bản).
Kết quả kiểm tra cho thấy chúng là những chiếc kén nhỏ có vỏ bằng da, rộng khoảng 3mm, mỗi quả trứng chứa 3-7 con giun dẹp đang phát triển. Khi mở vỏ trứng ra thì có một chất lỏng màu trắng đục - có thể là lòng trứng - chảy ra cùng với phôi các con giun dẹp. Ủa moment trứng thật sự luôn!
Lấy mẫu DNA phôi giun, họ phát hiện chúng thuộc về những loài chưa từng được biết đến trên thế giới, nhưng có liên hệ di truyền chặt chẽ với 2 phân loài tồn tại ở vùng nước nông hơn. Nghĩa là có họ hàng nhưng mà... xa lắm!
Tất cả giun dẹp đã biết đều là loài lưỡng tính, nghĩa là chúng có cả giao tử đực và cái (flexible vãi nha ). Các loài sinh sống ở vùng nước nông vẫn sinh sản hữu tính bằng cách đẻ trứng dạng kén da gắn vào chất nền như đá.
Tuy nhiên, cho đến giờ các nhà khoa học gần như không biết gì về các loài giun sống tự do ở vùng nước sâu, chứ chưa nói đến cách chúng sinh sản nữa Loài giun dẹp đại dương sâu nhất từng được xác nhận là ở độ sâu 3.232m thôi.
Với độ sâu 6.200m, dù là bất kỳ loài gì, đó cũng là một dạng sống cực đoan gây kinh ngạc, cung cấp hiểu biết chưa từng có về cách sự sống có thể tồn tại ở địa cầu - và có thể là ở cả các thế giới ngoài hành tinh luôn đó nha!
Có thể các loài ở vùng nước nông hơn đã dần "xâm chiếm" biển sâu, nhưng không rõ vì sao chúng lại tiến hóa theo cách đó. Chắc muốn sống ở nơi yên tĩnh, ít drama hơn?
Nghiên cứu về các quả trứng bí hiểm này vừa được công bố trên tạp chí khoa học Biology Letters. Hóng các nhà khoa học giải mã thêm nào!
Nguồn: soha.vn