MunPinky6478
New member
Ơ kìa, ai ngờ được ly trà sáng sáng vô tư uống lại bị đồng nghiệp "gia giảm" thứ gì đó chứ?
Chuyện đâm sau lưng, chơi chiêu thâm hiểm để tranh đua ở công sở giờ đã không còn xa lạ gì với hội văn phòng rồi. Nhưng ở Đông Hoản, Quảng Đông, Trung Quốc, có một anh nhân viên suýt nữa thì "toang" vì bị đồng nghiệp hại bằng cách... đổ chất tẩy rửa vào cốc trà uống hằng ngày. Nghe mà rợn người!
Nạn nhân là anh Chung, đang làm việc tại thành phố Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông. Mỗi sáng anh hay pha một cốc trà để ở bàn nhâm nhi trong lúc làm việc. Nắm được thói quen này của anh Chung, một đồng nghiệp cùng công ty đã nảy sinh ý định hại người bằng cách rót chất lạ vào cốc trà. Dù cảm thấy trà có vị kỳ kỳ, nhưng anh Chung chỉ nghĩ đơn giản là trà bị ẩm mốc rồi nên đổ đi.
Thế nhưng, tình trạng này cứ lặp đi lặp lại khiến anh Chung bắt đầu thấy không ổn. Nghi ngờ có ai đó "chơi xấu" mình, anh quyết định lắp camera giấu kín để bắt thóp. Và cuối cùng thì... bùm! Kẻ nghi phạm chính là nam đồng nghiệp cùng công ty đó các bạn ơi!
Khi bị tra hỏi, tên này thừa nhận chính mình là người đổ chất lạ vào trà. Hắn còn nói bạc thếch là chỉ làm tầm 9-10 lần thôi chứ không phải ngày nào cũng đổ (nghe như là muốn nói ít vậy ). Biết được sự thật, anh Chung lập tức báo công an luôn. Sau khi khám xét bàn làm việc của tên này, cảnh sát tìm thấy một chai chất tẩy rửa quần áo - chính là "thứ lạ" mà hắn đã rót vào trà.
Theo phía cảnh sát, việc nuốt phải các chất tẩy rửa độc hại trong thời gian dài có thể gây hoại tử nội tạng trong cơ thể luôn á! Đáng lo là sau một thời gian dài uống trà "có pha" này, anh Chung đã xuất hiện một số triệu chứng như chân nổi mụn ngứa ngáy, hay đi tiểu dắt. Cảnh sát cũng khuyên anh Chung nên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe cho chắc. Còn về việc chất lạ trong cốc trà có thực sự là chất tẩy rửa hay không, phía cảnh sát phải chờ kết quả giám định mới có thể chính thức kết tội tên đồng nghiệp độc ác kia.
Nguồn: kenh14.vn