Ối dồi ôi, vụ này buồn quá mọi người ơi Hóa ra vài ngày trước khi xảy ra chuyện, nạn nhân đã nhắn tin tâm sự với người thân về những chuyện buồn và cảm giác bất lực của mình rồi.
Sáng nay 26/1, khoảng 9h, một số người dân địa phương đi vào khu vực Tiểu khu 472B (Thôn 2, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc) thì ngửi thấy mùi khét lẫn với mùi xăng nên tò mò kiểm tra xung quanh.
Và rồi họ phát hiện ra thi thể trong tình trạng cháy đen, liền báo ngay cho chính quyền và cơ quan chức năng.
Sau khi nhận tin báo, cơ quan chức năng TP Bảo Lộc và xã Lộc Châu đã có mặt phong tỏa hiện trường ngay lập tức. Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận thi thể là nam giới, theo thông tin đăng trên báo Lâm Đồng.
Theo PL TPHCM dẫn nguồn từ cơ quan chức năng, bên cạnh thi thể có các giấy tờ tùy thân mang tên Phạm Trọng Ngh., có hộ khẩu đăng ký thường trú ở thôn 2, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc.
Người này được cho là đang sống tại quận 5, TPHCM và đang làm việc với vai trò bác sĩ tại một phòng khám đa khoa tư nhân.
Đặc biệt, theo tìm hiểu của báo Lao động, ít ngày trước đó, nạn nhân đã nhắn tin cho người thân tâm sự về một số chuyện buồn và bất lực. Trong đó có nội dung người này muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân
Nguồn: kenh14.vn
Sáng nay 26/1, khoảng 9h, một số người dân địa phương đi vào khu vực Tiểu khu 472B (Thôn 2, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc) thì ngửi thấy mùi khét lẫn với mùi xăng nên tò mò kiểm tra xung quanh.
Và rồi họ phát hiện ra thi thể trong tình trạng cháy đen, liền báo ngay cho chính quyền và cơ quan chức năng.
Sau khi nhận tin báo, cơ quan chức năng TP Bảo Lộc và xã Lộc Châu đã có mặt phong tỏa hiện trường ngay lập tức. Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận thi thể là nam giới, theo thông tin đăng trên báo Lâm Đồng.
Theo PL TPHCM dẫn nguồn từ cơ quan chức năng, bên cạnh thi thể có các giấy tờ tùy thân mang tên Phạm Trọng Ngh., có hộ khẩu đăng ký thường trú ở thôn 2, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc.
Người này được cho là đang sống tại quận 5, TPHCM và đang làm việc với vai trò bác sĩ tại một phòng khám đa khoa tư nhân.
Đặc biệt, theo tìm hiểu của báo Lao động, ít ngày trước đó, nạn nhân đã nhắn tin cho người thân tâm sự về một số chuyện buồn và bất lực. Trong đó có nội dung người này muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân
Nguồn: kenh14.vn