ChangHN3108
New member
Cách trung tâm Thủ đô chưa đến 50km thôi nha, các bạn trẻ đã có thể "xả" stress với bãi cỏ xanh mướt mắt và hồ nước trong veo rồi đó!
Dạo gần đây, thay vì phải đi xa xôi tốn kém cả thời gian lẫn tiền bạc, giới trẻ đang rần rần tìm những điểm đến gần gần thành phố để nghỉ cuối tuần. Vừa tiết kiệm được cả chi phí, lại còn đỡ mệt mỏi nữa. Nghe hợp lý phết đúng không nè!
Và đây, mình xin giới thiệu một địa điểm cực xịn để cắm trại, dã ngoại, picnic tự túc luôn ý. Cách trung tâm Hà Nội khoảng 45km, đó chính là hồ Suối Ong, thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Tới đây là bạn được hoà mình vào thiên nhiên, hít thở không khí trong lành phết, thoát khỏi cuộc sống xô bồ nơi phố thị. Xung quanh toàn thảm cỏ rộng mênh mông, đồi núi phủ cây xanh mướt, hồ nước trong vắt - sống ảo thì cứ việc "chụp bay phăng phăng" luôn nè!
Khác với những điểm đến "đã cũ rồi, xưa lắm rồi" ở Lương Sơn, hồ Suối Ong này mới nổi lên gần đây thôi. Khi mấy bức hình về địa điểm này được đăng lên các group du lịch, hội mê xê dịch đã phải "rần rần" comment: "Xem xong ảnh là muốn đi ngay!" Mood hiểu ngay ha!
Đường tới hồ Suối Ong được đánh giá là ez vô cùng, mọi loại phương tiện từ ô tô, xe khách đến xe máy đều "okay" hết. Nên tuỳ theo điều kiện và sở thích của team mình mà chọn nha.
Theo Google Maps thì có nhiều cung đường dẫn tới đây lắm. Nếu đi cao tốc có trạm thu phí thì mất khoảng hơn 1 tiếng rưỡi. Còn nếu đi đường thường không thu phí thì hơn 2 tiếng đồng hồ, lâu hơn tí nhưng tiết kiệm được xu xu.
Qua những hình ảnh và clip các bạn trẻ đã check-in ở hồ Suối Ong chia sẻ, nơi này còn nguyên sơ lắm luôn, chưa có sự can thiệp du lịch bài bản. Bạn Chu D.Hiếu từ Hà Nội chia sẻ: "Ở đây không có bất kỳ dịch vụ nào. Vì vậy nếu muốn tới picnic, dã ngoại, tốt nhất mình nên tự chuẩn bị mọi đồ đạc từ nhà đi". Nghe thì hơi "tự lực cánh sinh" nhưng lại càng thêm phần adventure nè các bạn ơi!
Bạn có thể mang theo lều trại, bàn ghế, đồ ăn thức uống hay mấy trò chơi gì tuỳ theo mood của team. Đến nơi thì tìm một vị trí "xịn xò" cạnh hồ nước để dựng lều thôi. Cảm giác được hoà mình vào không gian xanh mướt mắt, xung quanh chỉ có tiếng núi rừng, tiếng chim hót - thư giãn phết luôn ấy! "Đây là một điểm cực lý tưởng cho tất cả mọi người vào cuối tuần. Từ gia đình, nhóm bạn, đến check in cũng được, picnic cũng được" - đúng không nào!
Tuy nhiên nha, vì là điểm tự túc nên các bạn đừng ở lại quá muộn, nhất là khi trời tối để đảm bảo an toàn nha. Và quan trọng nhất: khi ra về nhớ dọn dẹp rác thải sạch sẽ để bảo vệ môi trường, giữ cảnh đẹp cho những người sau nữa nhé! ️
Bên cạnh hồ Suối Ong, tại huyện Lương Sơn - Hòa Bình trước đó cũng đã có rất nhiều hồ nước, thảo nguyên khác cực kỳ "hot" để cắm trái luôn đó!
Hồ Đồng Chanh có lẽ là cái tên "đình đám" nhất rồi, nằm ở xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn. Nhiều bạn trẻ tới đây phải "wow" liên tục vì khung cảnh sơn thủy hữu tình, không khí trong lành cực chill. Cũng có thể cắm trại, dã ngoại, picnic tự túc, nhưng nhớ dọn dẹp khi về nha!
Trong khoảng 2-3 năm gần đây, khu vực hồ Đồng Chanh đã có nhiều dịch vụ như cho thuê lều trại, bàn ghế, phục vụ đồ ăn rồi nè. Vậy nên nếu lười chuẩn bị thì cũng "no worries" nha! Thậm chí còn có thể thuê xe đạp hay thuyền kayak để trải nghiệm vào những ngày đẹp trời nữa đó! 
Còn một địa điểm khác ở Lương Sơn, Hòa Bình được mệnh danh là "Đà Lạt thu nhỏ" giữa lòng Hòa Bình luôn nha. Đó là đồi cỏ Mơ, tọa lạc ở xóm Chanh, xã Trường Sơn.
Khung cảnh nơi đây bao quanh bởi núi đồi, cây cối và hoa lá rực rỡ quanh năm. Không khí luôn trong lành, mát mẻ như ở Đà Lạt luôn ý! Đặc biệt, nơi này còn có vườn hoa hồng hữu cơ với 50 giống hoa hồng nhập ngoại và hoa hồng cổ nữa. Rất hợp cho các tín đồ sống ảo đến chụp hình, check-in cho "ra vẻ" nè!
Với những bạn nào muốn tìm trải nghiệm mới lạ, hãy ghé thăm động Mãn Nguyện - một hang động hoang sơ thuộc xã Cao Sơn nha. Đây là hang động tự nhiên nằm sâu trong lòng dãy núi đá vôi. Bạn có thể khám phá hang, ngắm những cột nhũ đá hình thù ấn tượng, hay ngâm mình trong làn nước mát lạnh, trong veo của suối Tiên - con suối bên trong động.
Nguồn: kenh14.vn
Dạo gần đây, thay vì phải đi xa xôi tốn kém cả thời gian lẫn tiền bạc, giới trẻ đang rần rần tìm những điểm đến gần gần thành phố để nghỉ cuối tuần. Vừa tiết kiệm được cả chi phí, lại còn đỡ mệt mỏi nữa. Nghe hợp lý phết đúng không nè!
Và đây, mình xin giới thiệu một địa điểm cực xịn để cắm trại, dã ngoại, picnic tự túc luôn ý. Cách trung tâm Hà Nội khoảng 45km, đó chính là hồ Suối Ong, thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Tới đây là bạn được hoà mình vào thiên nhiên, hít thở không khí trong lành phết, thoát khỏi cuộc sống xô bồ nơi phố thị. Xung quanh toàn thảm cỏ rộng mênh mông, đồi núi phủ cây xanh mướt, hồ nước trong vắt - sống ảo thì cứ việc "chụp bay phăng phăng" luôn nè!
Khác với những điểm đến "đã cũ rồi, xưa lắm rồi" ở Lương Sơn, hồ Suối Ong này mới nổi lên gần đây thôi. Khi mấy bức hình về địa điểm này được đăng lên các group du lịch, hội mê xê dịch đã phải "rần rần" comment: "Xem xong ảnh là muốn đi ngay!" Mood hiểu ngay ha!
Đường tới hồ Suối Ong được đánh giá là ez vô cùng, mọi loại phương tiện từ ô tô, xe khách đến xe máy đều "okay" hết. Nên tuỳ theo điều kiện và sở thích của team mình mà chọn nha.
Theo Google Maps thì có nhiều cung đường dẫn tới đây lắm. Nếu đi cao tốc có trạm thu phí thì mất khoảng hơn 1 tiếng rưỡi. Còn nếu đi đường thường không thu phí thì hơn 2 tiếng đồng hồ, lâu hơn tí nhưng tiết kiệm được xu xu.
Qua những hình ảnh và clip các bạn trẻ đã check-in ở hồ Suối Ong chia sẻ, nơi này còn nguyên sơ lắm luôn, chưa có sự can thiệp du lịch bài bản. Bạn Chu D.Hiếu từ Hà Nội chia sẻ: "Ở đây không có bất kỳ dịch vụ nào. Vì vậy nếu muốn tới picnic, dã ngoại, tốt nhất mình nên tự chuẩn bị mọi đồ đạc từ nhà đi". Nghe thì hơi "tự lực cánh sinh" nhưng lại càng thêm phần adventure nè các bạn ơi!
Bạn có thể mang theo lều trại, bàn ghế, đồ ăn thức uống hay mấy trò chơi gì tuỳ theo mood của team. Đến nơi thì tìm một vị trí "xịn xò" cạnh hồ nước để dựng lều thôi. Cảm giác được hoà mình vào không gian xanh mướt mắt, xung quanh chỉ có tiếng núi rừng, tiếng chim hót - thư giãn phết luôn ấy! "Đây là một điểm cực lý tưởng cho tất cả mọi người vào cuối tuần. Từ gia đình, nhóm bạn, đến check in cũng được, picnic cũng được" - đúng không nào!
Tuy nhiên nha, vì là điểm tự túc nên các bạn đừng ở lại quá muộn, nhất là khi trời tối để đảm bảo an toàn nha. Và quan trọng nhất: khi ra về nhớ dọn dẹp rác thải sạch sẽ để bảo vệ môi trường, giữ cảnh đẹp cho những người sau nữa nhé! ️
Bên cạnh hồ Suối Ong, tại huyện Lương Sơn - Hòa Bình trước đó cũng đã có rất nhiều hồ nước, thảo nguyên khác cực kỳ "hot" để cắm trái luôn đó!
Hồ Đồng Chanh có lẽ là cái tên "đình đám" nhất rồi, nằm ở xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn. Nhiều bạn trẻ tới đây phải "wow" liên tục vì khung cảnh sơn thủy hữu tình, không khí trong lành cực chill. Cũng có thể cắm trại, dã ngoại, picnic tự túc, nhưng nhớ dọn dẹp khi về nha!
Trong khoảng 2-3 năm gần đây, khu vực hồ Đồng Chanh đã có nhiều dịch vụ như cho thuê lều trại, bàn ghế, phục vụ đồ ăn rồi nè. Vậy nên nếu lười chuẩn bị thì cũng "no worries" nha! Thậm chí còn có thể thuê xe đạp hay thuyền kayak để trải nghiệm vào những ngày đẹp trời nữa đó!
Còn một địa điểm khác ở Lương Sơn, Hòa Bình được mệnh danh là "Đà Lạt thu nhỏ" giữa lòng Hòa Bình luôn nha. Đó là đồi cỏ Mơ, tọa lạc ở xóm Chanh, xã Trường Sơn.
Khung cảnh nơi đây bao quanh bởi núi đồi, cây cối và hoa lá rực rỡ quanh năm. Không khí luôn trong lành, mát mẻ như ở Đà Lạt luôn ý! Đặc biệt, nơi này còn có vườn hoa hồng hữu cơ với 50 giống hoa hồng nhập ngoại và hoa hồng cổ nữa. Rất hợp cho các tín đồ sống ảo đến chụp hình, check-in cho "ra vẻ" nè!
Với những bạn nào muốn tìm trải nghiệm mới lạ, hãy ghé thăm động Mãn Nguyện - một hang động hoang sơ thuộc xã Cao Sơn nha. Đây là hang động tự nhiên nằm sâu trong lòng dãy núi đá vôi. Bạn có thể khám phá hang, ngắm những cột nhũ đá hình thù ấn tượng, hay ngâm mình trong làn nước mát lạnh, trong veo của suối Tiên - con suối bên trong động.
Nguồn: kenh14.vn