MinDethuong3812
New member
Ôi trời ơi, cái này nghe xong rợn người luôn á! Cảnh sát Nhật Bản vừa phát hiện một vụ việc siêu kinh dị: thi thể một anh chàng bị cất giấu trong tủ đông tận... 13 năm trời tại Kobe. Và sự thật chỉ lộ ra khi tủ bị cắt điện, bốc mùi khắp tòa nhà luôn!
Ngày 23/6, ekip pháp y và cảnh sát vẫn đang miệt mài điều tra tại căn hộ thuộc quận Chuo, thành phố Kobe, tỉnh Hyogo. Đây là nơi trước đó họ phát hiện một chiếc tủ đông cỡ XXL chứa bí mật đáng sợ bên trong.
Sự việc được phát hiện vào ngày 20/6 khi lực lượng chức năng mở chiếc tủ đông ra và... choáng váng với cảnh tượng bên trong. Nạn nhân sau đó được xác định là ông Yutaka Nishiguchi (sinh năm 1969), từng sống ngay tại căn hộ này.
Chi tiết càng nghe càng ớn lạnh
Theo kết quả khám nghiệm, ông Nishiguchi được cho là đã qua đời từ tháng 12/2011, lúc mới khoảng 42 tuổi. Tức là thi thể đã nằm trong tủ đông suốt hơn 13 năm rồi đó các bạn ơi! Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong vẫn còn là dấu hỏi lớn.
Điều đáng sợ hơn là thi thể bị cắt làm đôi ở vùng bụng - phần thân trên và thân dưới được đặt riêng trong tủ đông. Các điều tra viên xác định thi thể đã bị đông lạnh trong một thời gian dài.
Tại thời điểm phát hiện, tủ đông vẫn được cắm điện nhưng nguồn điện chung của cả căn hộ đã bị ngắt. Và đó là lúc mọi thứ bắt đầu "phơi bày" - thi thể tan băng và phân hủy nhanh chóng.
Hàng xóm: "Mùi hôi kinh khủng!"
Căn hộ này nằm trong khu dân cư, cách trụ sở chính quyền tỉnh Hyogo chỉ khoảng 300m thôi. Nhiều người hàng xóm trong cùng tòa nhà cho biết họ đã ngửi thấy mùi lạ từ trước khi sự thật được phát hiện.
Một cư dân kể lại: "Khoảng từ tháng 6, tôi đã ngửi thấy một mùi rất nồng, giống mùi động vật hoặc xác động vật vậy."
Người khác thì nói: "Sau khi mọi người trong tòa nhà nhắc đến, tôi mới thực sự nhận ra gần đây có mùi hôi rất rõ."
Ngày 22/6, cảnh sát đã lập ngay ban chuyên án để điều tra vụ việc theo hướng hủy hoại và phi tang thi thể.
Cơ quan chức năng cho biết sẽ tiếp tục làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Họ cũng không loại trừ khả năng đây là một vụ án mạng nghiêm trọng. Case này còn nhiều ẩn số lắm các bạn ơi!
Nguồn: TBS
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 23/6, ekip pháp y và cảnh sát vẫn đang miệt mài điều tra tại căn hộ thuộc quận Chuo, thành phố Kobe, tỉnh Hyogo. Đây là nơi trước đó họ phát hiện một chiếc tủ đông cỡ XXL chứa bí mật đáng sợ bên trong.
Sự việc được phát hiện vào ngày 20/6 khi lực lượng chức năng mở chiếc tủ đông ra và... choáng váng với cảnh tượng bên trong. Nạn nhân sau đó được xác định là ông Yutaka Nishiguchi (sinh năm 1969), từng sống ngay tại căn hộ này.
Chi tiết càng nghe càng ớn lạnh
Theo kết quả khám nghiệm, ông Nishiguchi được cho là đã qua đời từ tháng 12/2011, lúc mới khoảng 42 tuổi. Tức là thi thể đã nằm trong tủ đông suốt hơn 13 năm rồi đó các bạn ơi! Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong vẫn còn là dấu hỏi lớn.
Điều đáng sợ hơn là thi thể bị cắt làm đôi ở vùng bụng - phần thân trên và thân dưới được đặt riêng trong tủ đông. Các điều tra viên xác định thi thể đã bị đông lạnh trong một thời gian dài.
Tại thời điểm phát hiện, tủ đông vẫn được cắm điện nhưng nguồn điện chung của cả căn hộ đã bị ngắt. Và đó là lúc mọi thứ bắt đầu "phơi bày" - thi thể tan băng và phân hủy nhanh chóng.
Hàng xóm: "Mùi hôi kinh khủng!"
Căn hộ này nằm trong khu dân cư, cách trụ sở chính quyền tỉnh Hyogo chỉ khoảng 300m thôi. Nhiều người hàng xóm trong cùng tòa nhà cho biết họ đã ngửi thấy mùi lạ từ trước khi sự thật được phát hiện.
Một cư dân kể lại: "Khoảng từ tháng 6, tôi đã ngửi thấy một mùi rất nồng, giống mùi động vật hoặc xác động vật vậy."
Người khác thì nói: "Sau khi mọi người trong tòa nhà nhắc đến, tôi mới thực sự nhận ra gần đây có mùi hôi rất rõ."
Ngày 22/6, cảnh sát đã lập ngay ban chuyên án để điều tra vụ việc theo hướng hủy hoại và phi tang thi thể.
Cơ quan chức năng cho biết sẽ tiếp tục làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Họ cũng không loại trừ khả năng đây là một vụ án mạng nghiêm trọng. Case này còn nhiều ẩn số lắm các bạn ơi!
Nguồn: TBS
Nguồn: kenh14.vn