Sau hai ngày biệt tăm không liên lạc được với gia đình, thi thể của nữ công nhân được phát hiện đang trôi trên sông Sài Gòn Trước đó, người thân của nạn nhân đã vội vã từ tận Phú Yên vào Bình Dương nhờ các "hiệp sĩ" hỗ trợ tìm kiếm.
Vào khoảng 15h chiều ngày 7/2, lực lượng chức năng ở Bình Dương đã tiến hành trục vớt thi thể một người phụ nữ đang trôi trên sông Sài Gòn để phục vụ công tác khám nghiệm và điều tra nguyên nhân.
Nạn nhân được xác định là P.T.P (sinh năm 2001, quê ở Phú Yên), hiện đang làm công nhân tại một công ty trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Kể từ ngày 5/2, chị P. đã mất liên lạc hoàn toàn với gia đình, khiến người thân vô cùng lo lắng. Gia đình đã phải di chuyển từ Phú Yên vào tận Bình Dương và nhờ đến sự giúp đỡ của các "hiệp sĩ" để tìm kiếm.
Đến chiều nay (7/2), gia đình nhận được tin cực kỳ đau lòng khi thi thể của P.T.P được phát hiện trôi trên sông Sài Gòn, đoạn qua cầu Phú Long, phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Nguồn: soha.vn