Sáng sớm 15/9, các bác đi tập thể dục tại công viên 29/3 (phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) bất ngờ phát hiện một người đàn ông nằm tử vong trong vườn cây cảnh ngay cạnh công viên. Sự việc khiến nhiều người vô cùng bàng hoàng
Ngay lập tức, người dân đã gọi điện thông báo cho cơ quan chức năng phường Chính Gián và quận Thanh Khê để xử lý vụ việc.
Nạn nhân được xác định là ông Huỳnh Nam (SN 1955, quê xã Bình Giang, Thăng Bình, Quảng Nam). Ông Nam là người sinh sống bằng nghề sửa chữa mũ bảo hiểm trên vỉa hè đường Nguyễn Tri Phương, ngay cạnh công viên.
Bà Huỳnh Thị Năm (SN 1963, trú đường Phan Thanh, quận Thanh Khê), em gái của ông Nam, cho biết: Hàng ngày, khoảng gần 6h sáng, anh trai bà thường đạp xe đến nhà thắp nhang cho ông bà, sau đó mới dọn đồ ra vỉa hè để làm việc. Sáng nay cũng vậy, ông Nam qua nhà thắp hương xong rồi ra chỗ làm như thường lệ, nhưng chỉ khoảng nửa tiếng sau thì bi kịch xảy ra.
Theo bà Năm, ông Nam sống độc thân, không có gia đình, phải mưu sinh một mình với nghề sửa chữa mũ bảo hiểm. Do không có chỗ ở, ông được ông Vũ Tác Chiến (SN 1951, trú đường Cù Chính Lan, quận Thanh Khê) cho ngủ nhờ trong căn nhà nhỏ của vườn cây cảnh bên cạnh công viên 29/3.
Nguồn: soha.vn
Ngay lập tức, người dân đã gọi điện thông báo cho cơ quan chức năng phường Chính Gián và quận Thanh Khê để xử lý vụ việc.
Nạn nhân được xác định là ông Huỳnh Nam (SN 1955, quê xã Bình Giang, Thăng Bình, Quảng Nam). Ông Nam là người sinh sống bằng nghề sửa chữa mũ bảo hiểm trên vỉa hè đường Nguyễn Tri Phương, ngay cạnh công viên.
Bà Huỳnh Thị Năm (SN 1963, trú đường Phan Thanh, quận Thanh Khê), em gái của ông Nam, cho biết: Hàng ngày, khoảng gần 6h sáng, anh trai bà thường đạp xe đến nhà thắp nhang cho ông bà, sau đó mới dọn đồ ra vỉa hè để làm việc. Sáng nay cũng vậy, ông Nam qua nhà thắp hương xong rồi ra chỗ làm như thường lệ, nhưng chỉ khoảng nửa tiếng sau thì bi kịch xảy ra.
Theo bà Năm, ông Nam sống độc thân, không có gia đình, phải mưu sinh một mình với nghề sửa chữa mũ bảo hiểm. Do không có chỗ ở, ông được ông Vũ Tác Chiến (SN 1951, trú đường Cù Chính Lan, quận Thanh Khê) cho ngủ nhờ trong căn nhà nhỏ của vườn cây cảnh bên cạnh công viên 29/3.
Nguồn: soha.vn