Ôi giời ơi, hôm 15/1 vừa rồi, khoảng 2 giờ chiều, có một nhóm học sinh đi học về đang đi qua đoạn sông ở xã Xuân Giang (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) thì phát hiện một chi tiết cực kỳ đáng sợ luôn á
Các em học sinh nhìn thấy có thi thể người nổi lềnh bềnh trên sông Nông Giang. Tá hoả quá trời luôn! Các em đã nhanh trí báo ngay cho công an. Một số bác dân ở gần đó đã giúp đỡ đưa thi thể lên bờ.
Theo thông tin từ hiện trường, nạn nhân là nam giới khoảng ngoài 50 tuổi, cao tầm 1m65, lúc phát hiện đang mặc áo mưa, quần nỉ, đi giày nâu không có dây buộc (và còn mất luôn 1 chiếc ). Thi thể được xác định đã chết khoảng gần 1 tuần rồi và đang trong giai đoạn phân hủy.
Công an xã Xuân Giang đã kiểm tra ban đầu và xác định người đàn ông này không phải dân địa phương, trên người cũng không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào cả.
Ông Lê Công Trình - Trưởng Công an xã Xuân Giang cho biết: "Có thể đây là vụ cướp của giết người, vì chúng tôi phát hiện trên đầu phía sau gáy bên trái nạn nhân có một vết thương rất sâu, lún hộp sọ. Bên tay phải có vết đeo đồng hồ nhưng không thấy đồng hồ".
Nguồn: soha.vn