Sáng sớm đi chợ, bà N. bỗng gặp cảnh tượng kinh hoàng: một nam thanh niên tử vong với vết máu loang lổ khắp người, nằm cách quốc lộ chỉ 5m
Vào khoảng 6h sáng ngày 10/7, bà Trần Thị N. ở thôn Long Thạnh 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đang đi bộ từ nhà lên Quốc lộ 1A để đi chợ như mọi ngày. Nhưng sự việc không bình thường xảy ra khi bà phát hiện vệt máu trên đường Quốc lộ.
Tò mò lần theo vệt máu đó, bà N. không khỏi kinh hoàng khi phát hiện thi thể một thanh niên nằm bất động, máu me đầy người, ở vị trí cách đường Quốc lộ khoảng 5m
Ngay sau khi nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an huyện Đức Phổ đã có mặt tại hiện trường để điều tra. Qua khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy đầu nạn nhân bị vật cứng đập vỡ - chi tiết khiến vụ việc càng thêm bí ẩn
Đáng chú ý, tại hiện trường, vết máu kéo dài liên tục trên 100m từ đường Quốc lộ đến nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Nam thanh niên này không mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, khiến việc xác định danh tính gặp nhiều khó khăn.
Nguồn: kenh14.vn