Phát hiện thi thể chị Liên trong rừng cao su: Nghi vấn chưa có lời giải đáp

HanHN9139

New member
1d5916e523997263ca6c.jpg


Sáng 27/6 vừa rồi, một sự việc gây shock đã xảy ra tại vườn cao su ở Bình Phước khiến ai cũng phải rùng mình. Thi thể chị Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1984, sống ở thôn 6, ấp Thiện Cư, xã Thiện Hưng, Bù Đốp) được phát hiện nằm ngửa với nhiều dấu hiệu đáng ngờ, đặc biệt là nữ trang trên người đã biến mất

Theo công an tỉnh Bình Phước thông tin ngày 29/6, họ đang miệt mài điều tra để làm rõ nguyên nhân cái chết bí ẩn này.

Diễn biến sự việc khiến nhiều người lo lắng

Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 27/6, chị Liên đi một mình lên lô cao su (cách nhà chừng 500m) để mót mủ - một công việc quen thuộc của chị. Lúc đi, chị có đeo một số nữ trang vàng trên người.

Đến 5h sáng cùng ngày, người thân phát hiện thi thể chị Liên tại lô cao su đội 1, nông trường 5, công ty cao su Lộc Ninh (thuộc địa bàn xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp). Cảnh tượng khiến mọi người không khỏi bàng hoàng



Những dấu hiệu bất thường đáng chú ý

Lực lượng công an huyện Bù Đốp sau khi nhận tin báo đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua khám nghiệm ban đầu, cảnh sát ghi nhận:

• Nạn nhân nằm ngửa gần gốc cây cao su
• Trên người có nhiều dấu vết bất thường
• Đáng chú ý nhất: Dây chuyền chị Liên đeo trên cổ lúc đi đã bị mất tích

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Hy vọng sự thật sẽ sớm được phơi bày để chị Liên có thể an nghỉ và gia đình có được câu trả lời xứng đáng...



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top