DauNana211
New member
Ối giời ơi, vụ này nghe mà rùng mình quá! Qua quá trình điều tra, công an đã xác định được thi thể trong chiếc vali chính là bé trai chỉ mới 1 tháng tuổi và đã tử vong khoảng 1 tuần trước đó rồi. Theo kết quả khám nghiệm, thi thể không có dấu hiệu máu đông, cũng không bị tổn thương do ngoại lực. Công an nhận định có khả năng bé qua đời do bệnh lý.
Liên quan đến vụ việc "Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh đang phân hủy trong vali" như đã thông tin trước đó, tính đến ngày 31/8, Công an quận Gò Vấp vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM để điều tra làm rõ sự việc.
Qua khám nghiệm hiện trường, các chú công an xác định bên trong chiếc vali là thi thể bé trai 1 tháng tuổi, đã tử vong khoảng 1 tuần và thi thể đã phân hủy nặng rồi. Qua khám nghiệm tử thi, công an xác định thi thể không có dấu hiệu máu đông, không bị tổn thương do ngoại lực, nhận định có thể chết do bệnh lý. Tuy nhiên, phía công an vẫn đang tiếp tục làm rõ thêm.
Hiện tại, công an đang tiến hành trích xuất camera an ninh xung quanh khu vực, đồng thời xác định những người thân của nạn nhân để mời lên lấy lời khai làm rõ nguyên nhân.
Nhìn lại diễn biến, sáng 28/8, ông P.H.D. (53 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) là chủ dãy nhà trọ nằm trên đường số 14, phường 8, quận Gò Vấp, TP.HCM ngửi thấy mùi hôi thối nên đi kiểm tra các căn phòng. Khi đến một căn phòng trọ đang bỏ trống thì phát hiện mùi hôi bốc ra nồng nặc từ bên trong.
Vừa bước vào phòng, ông này nhìn thấy một chiếc vali nên mở ra kiểm tra. Và rồi... ông hốt hoảng khi phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh bên trong đang phân hủy Ông vội hô hoán và báo ngay cho công an.
Nhận được tin báo, công an có mặt ngay lập tức, phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, lấy lời khai các nhân chứng và tiến hành điều tra.
Nguồn: kenh14.vn