Phát hiện thi thể bé sơ sinh trong túi xách trước cổng chùa ở Quảng Ngãi

Sáng sớm 20/6, một tin buồn khiến nhiều người xót xa khi phát hiện thi thể em bé sơ sinh bị bỏ trong túi xách, để trước cổng chùa ở phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi

Ông Trần Đình Trường - Chủ tịch UBND phường Nghĩa Lộ cho biết, hiện cơ quan chức năng đang tích cực điều tra vụ việc đau lòng này.

Theo thông tin ban đầu thì khoảng 6h40 cùng ngày, Công an phường Nghĩa Lộ nhận được tin báo về việc phát hiện một em bé sơ sinh bị bỏ trong túi xách, đặt ngay trước cổng ngôi chùa ở hẻm đường Nguyễn Trãi. Đáng buồn là khi được tìm thấy, em bé đã không còn sự sống, nguyên nhân tử vong vẫn chưa được xác định rõ ràng.

0417aed5257f62ff1edb.jpg


Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Nghĩa Lộ đã nhanh chóng báo cáo lên Công an tỉnh để xử lý. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, khám nghiệm tử thi nhằm phục vụ công tác điều tra

Một chi tiết đáng chú ý là từ tối 19 đến sáng 20/6, khu vực phường Nghĩa Lộ có mưa lớn.

Nhắc lại vụ việc tương tự hồi cuối tháng 5 vừa rồi, UBND phường Phú Xuân, Huế cũng từng nhận tin báo về việc một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Vĩnh Nhơn (số 171 đường Xuân 68). Vào khoảng 9h45 ngày 29/5, bà Tống Thị Khuê phát hiện bé trai nặng khoảng 3kg trong tình trạng còn nguyên dây rốn, nước ối và dịch nhầy bao quanh cơ thể.

Cháu bé lúc đó được đặt trong thùng carton, mặc áo quần sơ sinh màu trắng họa tiết nhạt, bên ngoài quấn thêm áo thun trắng và áo khoác dạ nữ màu xám.

May mắn thay, sau khi kiểm tra sơ bộ tại Trạm Y tế phường, xác định sức khỏe ổn định, các cán bộ y tế cùng người dân đã kịp thời đưa cháu đến Bệnh viện Trung ương Huế. Các bác sĩ kết luận cháu bé khỏe mạnh và chưa cần thực hiện biện pháp hồi sức ❤️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top