Trời ơi, sự việc kinh hoàng quá! Đang yên đang lành đi làm đồng, người dân xã Nghi Long (Nghi Lộc, Nghệ An) bỗng phát hiện thi thể một bé gái sơ sinh được đặt trong túi xách dưới cống nước, ai cũng phải hoảng hốt
Chiều tối 23/6, UBND xã Nghi Long (Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết người dân trên địa bàn vừa phát hiện thi thể bé gái bị bỏ lại ở cống thoát nước. Hiện tại, phía UBND xã đã làm thủ tục mai táng cho cháu bé tội nghiệp tại nghĩa trang của địa phương.
Cụ thể vào trưa cùng ngày, người dân xã Nghi Long đang đi làm ngoài đồng thì bất ngờ phát hiện dưới cống thoát nước xóm 14 có một vật thể màu đen trông giống hình đứa trẻ.
Vội vàng chạy đến kiểm tra, nhiều người không khỏi hốt hoảng khi thấy thi thể một bé sơ sinh được đặt trong chiếc túi xách dưới cống nước
Nhận tin báo, công an địa phương đã phối hợp với công an huyện Nghi Lộc đến khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ vụ việc.
Tại hiện trường, thi thể bé gái đã chết từ trước, cơ thể tím tái. Ngoài ra công an không tìm thấy vật dụng gì khác trong chiếc túi xách.
Sau khi lập biên bản, đến 16h chiều cùng ngày, thi thể bé gái đã được bàn giao lại cho chính quyền địa phương xã Nghi Long để làm thủ tục mai táng.
Nhiều người dân có mặt tại hiện trường đoán rằng có thể người mẹ nào đó đã sinh bé ra nhưng bé đã mất nên vô tâm để lại ở cống nước này. Thương quá đi mất...
Nguồn: soha.vn