Chuyện này nghe xong mà rợn người luôn các bạn ơi Tối ngày 16/1 vừa rồi, tại một nhà kho của Amazon ở Phoenix (Mỹ), cảnh sát nhận được tin báo về một phát hiện cực kỳ đau lòng - thi thể một em bé sơ sinh nằm trong thùng rác toilet nữ.
Cụ thể là khoảng 20h30 (giờ địa phương), một nhân viên đã phát hiện ra xác em bé trong thùng rác và gọi cảnh sát ngay. Mặc dù mọi người đã cố gắng sơ cứu cho đứa trẻ nhưng mọi việc đã quá muộn, em bé đã được xác nhận tử vong khi cảnh sát có mặt tại hiện trường
Ngay lập tức, police đã mở cuộc điều tra về cái chết của em bé cũng như tìm hiểu tại sao em lại nằm trong thùng rác của nhà kho Amazon.
Hiện tại giới tính của em bé vẫn chưa được công bố. Amazon cũng từ chối cung cấp thêm chi tiết về việc đứa trẻ được phát hiện như thế nào và ai là người báo cảnh sát.
"Đây là một biến cố khủng khiếp và bi thảm. Chúng tôi đang làm việc với cơ quan công vụ để hỗ trợ điều tra. Mối ưu tiên hàng đầu hiện nay của chúng tôi là sự an toàn và sức khỏe của đội ngũ nhân viên Amazon", người phát ngôn Amazon cho biết.
Nhắc đến chuyện này mà phải nhớ lại những lần trước đây, tờ Business Insider đã từng bóc phốt điều kiện làm việc toxic tại một số nhà kho của Amazon. Cuộc điều tra cho thấy có tận 600 cuộc gọi cấp cứu được thực hiện từ Amazon tại Anh trong khoảng 2015-2018. Trong đó có 3 cuộc gọi liên quan đến vấn đề thai sản luôn
Công đoàn Anh cũng đã từng lên tiếng than phiền rằng nhiều nhân viên mang thai của Amazon vẫn phải lao động nặng nhọc mà không có chính sách hỗ trợ thỏa đáng.
Tệ hơn nữa, những công nhân trong nhà kho của Amazon tại Anh, Mỹ và Đức đã từng tâm sự với tờ Business Insider rằng áp lực đạt chỉ tiêu khiến họ khó lòng có thời gian nghỉ ngơi để đi vệ sinh hay thậm chí để ăn uống. Nghe xong mà thấy trào lên nỗi sợ quá các bạn ạ
Nguồn: soha.vn