Giới chức y tế Anh và Tây Ban Nha vừa thông báo phát hiện và xác nhận thêm một số ca nhiễm hantavirus mới, tình hình đang khá nghiêm trọng nha mọi người ơi!
Các cơ quan y tế đang bám sát theo dõi đợt bùng phát ngày càng tăng của hantavirus liên quan đến du thuyền Hondius trên Đại Tây Dương. Mới đây, một ca nghi nhiễm được xác định trong số các công dân Anh trên đảo Tristan da Cunha ở Nam Đại Tây Dương - tức là virus này đang lan rộng ra đấy các bạn ạ
Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) hôm 8/5 đã xác nhận có 2 công dân Anh liên quan đến đợt bùng phát hantavirus trên du thuyền MV Hondius này. UKHSA cho biết họ đang đánh giá thêm một ca nghi nhiễm khác trên đảo Tristan da Cunha nữa, nhưng chưa công bố thêm thông tin chi tiết.
Tính đến giờ, đã có 3 người - gồm 2 vợ chồng người Hà Lan và một công dân Đức - đã tử vong sau khi nhiễm hantavirus trong chuyến đi trên du thuyền Hondius rồi Hiện tại, 5 ca mắc bệnh trên tàu đã được xác nhận, còn một số ca nghi nhiễm khác đang chờ kiểm tra.
Tàu du lịch Hondius dự kiến sẽ cập cảng đảo Tenerife của Tây Ban Nha trong những ngày tới. Các hành khách người Anh không có triệu chứng sẽ được đưa về nước và phải tự cách ly 45 ngày để phòng ngừa - an toàn là trên hết mà!
Trước đó, 7 công dân Anh đã xuống du thuyền tại St Helena - một lãnh thổ hải ngoại của Anh ở Nam Đại Tây Dương. Trong số này, 2 người đã được cách ly trên đất liền Anh, 4 người vẫn ở lại đảo và 1 người đã được truy vết ra khỏi lãnh thổ rồi.
Cơ quan y tế Tây Ban Nha cũng đang điều tra xem liệu một chị ở Alicante có bị nhiễm hantavirus hay không khi đất nước này chuẩn bị đón tàu du lịch cập bến vào cuối tuần này. Chị này được cho là đã đi cùng chuyến bay với một hành khách người Hà Lan - người sau đó đã tử vong ở Johannesburg (Nam Phi).
Thứ trưởng Bộ Y tế Tây Ban Nha Javier Padilla cho biết hôm 8/5 rằng người phụ nữ này đang được cách ly với các triệu chứng bao gồm ho và mệt mỏi toàn thân.
Các nhà chức trách Tây Ban Nha đã bắt đầu chuẩn bị tiếp nhận hơn 140 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn trên du thuyền bị nhiễm virus này. Tàu đang hướng đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha, ngoài khơi bờ biển Tây Phi, dự kiến sẽ đến đảo Tenerife trong ngày 9/5 hoặc 10/5. Các quan chức y tế tại đây cho biết họ sẽ tiến hành sơ tán cực kỳ cẩn thận.
Giới chức y tế trên 4 châu lục đang tiếp tục theo dõi và giám sát các hành khách đã rời tàu trước khi phát hiện ra dịch bệnh nguy hiểm này, đồng thời nỗ lực truy vết những người khác có thể đã tiếp xúc với họ kể từ đó.
Đáng lo ngại là vào ngày 24/4, gần 2 tuần sau khi hành khách đầu tiên tử vong trên du thuyền, hơn 20 người đến từ ít nhất 12 quốc gia khác nhau đã rời tàu mà không qua truy vết tiếp xúc - theo thông báo của công ty điều hành tàu và các quan chức Hà Lan hôm 7/4. Ơ hay, sao lại để xảy ra chuyện này?
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 8/5 xác nhận rằng một tiếp viên - làm việc trên chuyến bay của hãng KLM Royal Dutch Airlines từ Johannesburg đến Amsterdam vào ngày 25/4 và sau đó bị ốm - đã có kết quả xét nghiệm âm tính với hantavirus. May quá!
Trên chuyến bay này có một hành khách nhiễm bệnh trên tàu du lịch ở Nam Phi. Chị hành khách Hà Lan - có chồng qua đời trên tàu - đã quá yếu để đi chuyến bay quốc tế đến châu Âu và đã được đưa ra khỏi máy bay ở Johannesburg, nơi chị qua đời sau đó
Nguồn: kenh14.vn
Các cơ quan y tế đang bám sát theo dõi đợt bùng phát ngày càng tăng của hantavirus liên quan đến du thuyền Hondius trên Đại Tây Dương. Mới đây, một ca nghi nhiễm được xác định trong số các công dân Anh trên đảo Tristan da Cunha ở Nam Đại Tây Dương - tức là virus này đang lan rộng ra đấy các bạn ạ
Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) hôm 8/5 đã xác nhận có 2 công dân Anh liên quan đến đợt bùng phát hantavirus trên du thuyền MV Hondius này. UKHSA cho biết họ đang đánh giá thêm một ca nghi nhiễm khác trên đảo Tristan da Cunha nữa, nhưng chưa công bố thêm thông tin chi tiết.
Tính đến giờ, đã có 3 người - gồm 2 vợ chồng người Hà Lan và một công dân Đức - đã tử vong sau khi nhiễm hantavirus trong chuyến đi trên du thuyền Hondius rồi Hiện tại, 5 ca mắc bệnh trên tàu đã được xác nhận, còn một số ca nghi nhiễm khác đang chờ kiểm tra.
Tàu du lịch Hondius dự kiến sẽ cập cảng đảo Tenerife của Tây Ban Nha trong những ngày tới. Các hành khách người Anh không có triệu chứng sẽ được đưa về nước và phải tự cách ly 45 ngày để phòng ngừa - an toàn là trên hết mà!
Trước đó, 7 công dân Anh đã xuống du thuyền tại St Helena - một lãnh thổ hải ngoại của Anh ở Nam Đại Tây Dương. Trong số này, 2 người đã được cách ly trên đất liền Anh, 4 người vẫn ở lại đảo và 1 người đã được truy vết ra khỏi lãnh thổ rồi.
Cơ quan y tế Tây Ban Nha cũng đang điều tra xem liệu một chị ở Alicante có bị nhiễm hantavirus hay không khi đất nước này chuẩn bị đón tàu du lịch cập bến vào cuối tuần này. Chị này được cho là đã đi cùng chuyến bay với một hành khách người Hà Lan - người sau đó đã tử vong ở Johannesburg (Nam Phi).
Thứ trưởng Bộ Y tế Tây Ban Nha Javier Padilla cho biết hôm 8/5 rằng người phụ nữ này đang được cách ly với các triệu chứng bao gồm ho và mệt mỏi toàn thân.
Các nhà chức trách Tây Ban Nha đã bắt đầu chuẩn bị tiếp nhận hơn 140 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn trên du thuyền bị nhiễm virus này. Tàu đang hướng đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha, ngoài khơi bờ biển Tây Phi, dự kiến sẽ đến đảo Tenerife trong ngày 9/5 hoặc 10/5. Các quan chức y tế tại đây cho biết họ sẽ tiến hành sơ tán cực kỳ cẩn thận.
Giới chức y tế trên 4 châu lục đang tiếp tục theo dõi và giám sát các hành khách đã rời tàu trước khi phát hiện ra dịch bệnh nguy hiểm này, đồng thời nỗ lực truy vết những người khác có thể đã tiếp xúc với họ kể từ đó.
Đáng lo ngại là vào ngày 24/4, gần 2 tuần sau khi hành khách đầu tiên tử vong trên du thuyền, hơn 20 người đến từ ít nhất 12 quốc gia khác nhau đã rời tàu mà không qua truy vết tiếp xúc - theo thông báo của công ty điều hành tàu và các quan chức Hà Lan hôm 7/4. Ơ hay, sao lại để xảy ra chuyện này?
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 8/5 xác nhận rằng một tiếp viên - làm việc trên chuyến bay của hãng KLM Royal Dutch Airlines từ Johannesburg đến Amsterdam vào ngày 25/4 và sau đó bị ốm - đã có kết quả xét nghiệm âm tính với hantavirus. May quá!
Trên chuyến bay này có một hành khách nhiễm bệnh trên tàu du lịch ở Nam Phi. Chị hành khách Hà Lan - có chồng qua đời trên tàu - đã quá yếu để đi chuyến bay quốc tế đến châu Âu và đã được đưa ra khỏi máy bay ở Johannesburg, nơi chị qua đời sau đó
Nguồn: kenh14.vn