ThoNho1622
New member
Choáng váng với phát hiện mới! Người dân vừa mới đào được 13 cọc gỗ siêu khủng nghi liên quan đến trận Bạch Đằng năm 1288 dưới đáy ao lúc bơm nước bắt cá ở xã Lại Xuân (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng)
Theo báo cáo của UBND huyện Thủy Nguyên, gia đình ông Đào Văn Đến (trú tại thôn 11, xã Lại Xuân) đang vui vẻ bơm nước bắt cá thì bất ngờ phát hiện 13 cọc gỗ nằm dưới đáy ao vào ngày 9/2. Phát hiện có gì đó không ổn, gia đình ông Đến đã báo ngay cho cơ quan chức năng địa phương
Đến ngày 12/2, dàn chuyên gia từ Viện Khảo cổ học Việt Nam đã tổ chức khảo sát hiện trường tại ao nhà ông Đào Văn Đến. Vị trí này cực đỉnh nha, nằm ngay ngã ba sông Kinh Thầy, sông Đá Vách và sông Đá Bạc luôn!
Tuy nhiên hơi buồn vì lúc khảo sát, một số cọc đã bị hủy hoại: đầu cọc bị chặt phẳng, vài cọc nằm trong bờ kè đá Nhưng dù sao thì việc phát hiện bãi cọc này vẫn có ý nghĩa cực to lớn trong việc nghiên cứu chiến trận Bạch Đằng năm 1288 theo các chuyên gia nhận định đấy!
Ngày 18/2, Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng đã gửi tờ trình lên UBND TP Hải Phòng để xin cấp phép khai quật khẩn cấp 13 cọc gỗ mới phát hiện này.
Nhắc lại chút cho mọi người nhớ nha! Trước đó vào ngày 1/10/2019, người dân địa phương đã phát hiện hai thân cây gỗ nằm trong lòng đất thuộc vùng đê bao sông Đá Bạc, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên. Sau đó, Viện Khảo cổ học (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao, Bảo tàng Hải Phòng đã tiến hành khai quật 3 hố rộng 950 m2 và tìm thấy 27 chiếc cọc gỗ cổ có niên đại khoảng 1270 - 1430 tại cánh đồng Cao Quỳ.
Nguồn: soha.vn