Một vụ việc cực kỳ kinh hoàng đã làm chấn động cả tỉnh Samut Prakan, Thái Lan khi người dân phát hiện một con thằn lằn đang ăn thi thể của một bé sơ sinh
Theo The Independent, vụ việc được báo cho cảnh sát địa phương vào chiều thứ Ba (13/5, giờ địa phương) bởi người dân ở quận Bang Phli thuộc tỉnh Samut Prakan, cách thủ đô Bangkok khoảng 40km. Mọi người đã phải chứng kiến cảnh tượng ám ảnh khi con thằn lằn dài tới gần 2m đang ăn thi thể của một em bé mới sinh
Lực lượng cứu hộ từ tổ chức từ thiện Ruamkatanyu đã được huy động đến ngay. Theo Bangkok Post, họ tìm thấy một phần thi thể của em bé ở vùng nước cạnh khu nhà trọ, nơi có nhiều công nhân nhập cư sinh sống.
Theo truyền thông địa phương, phần thi thể của bé đã được chuyển đến Viện Y khoa Chakri Naruebodindra để khám nghiệm pháp y, nhằm xác định xem em bé đã qua đời trước hay sau khi bị bỏ rơi.
Các nhân viên cứu hộ đã chia sẻ với Bangkok Post rằng có khả năng em bé bị bỏ rơi ngay sau khi sinh và sau đó bị con thằn lằn tìm thấy
Anh Kittisak Phongphipat, một nhân chứng có mặt tại hiện trường, kể lại với Thai Examiner rằng lúc đầu anh tưởng em bé là một con cá trôi dạt sau cơn mưa. "Tôi nghĩ đó là một con cá trôi dạt từ cơn mưa", anh nói. "Sau đó, tôi nhìn kỹ hơn và nhận ra đó là một đứa bé"
Hiện tại, cảnh sát đang khẩn trương điều tra để tìm ra người mẹ của em bé. Người này có thể phải đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng nếu cơ quan chức năng xác nhận đứa trẻ còn sống vào lúc bị bỏ rơi. Vụ việc đau lòng này đang gây ra làn sóng phẫn nộ và xót xa trong dư luận Thái Lan
Nguồn: soha.vn
Theo The Independent, vụ việc được báo cho cảnh sát địa phương vào chiều thứ Ba (13/5, giờ địa phương) bởi người dân ở quận Bang Phli thuộc tỉnh Samut Prakan, cách thủ đô Bangkok khoảng 40km. Mọi người đã phải chứng kiến cảnh tượng ám ảnh khi con thằn lằn dài tới gần 2m đang ăn thi thể của một em bé mới sinh
Lực lượng cứu hộ từ tổ chức từ thiện Ruamkatanyu đã được huy động đến ngay. Theo Bangkok Post, họ tìm thấy một phần thi thể của em bé ở vùng nước cạnh khu nhà trọ, nơi có nhiều công nhân nhập cư sinh sống.
Theo truyền thông địa phương, phần thi thể của bé đã được chuyển đến Viện Y khoa Chakri Naruebodindra để khám nghiệm pháp y, nhằm xác định xem em bé đã qua đời trước hay sau khi bị bỏ rơi.
Các nhân viên cứu hộ đã chia sẻ với Bangkok Post rằng có khả năng em bé bị bỏ rơi ngay sau khi sinh và sau đó bị con thằn lằn tìm thấy
Anh Kittisak Phongphipat, một nhân chứng có mặt tại hiện trường, kể lại với Thai Examiner rằng lúc đầu anh tưởng em bé là một con cá trôi dạt sau cơn mưa. "Tôi nghĩ đó là một con cá trôi dạt từ cơn mưa", anh nói. "Sau đó, tôi nhìn kỹ hơn và nhận ra đó là một đứa bé"
Hiện tại, cảnh sát đang khẩn trương điều tra để tìm ra người mẹ của em bé. Người này có thể phải đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng nếu cơ quan chức năng xác nhận đứa trẻ còn sống vào lúc bị bỏ rơi. Vụ việc đau lòng này đang gây ra làn sóng phẫn nộ và xót xa trong dư luận Thái Lan
Nguồn: soha.vn