Các bạn ơi, tưởng tượng cách đây 9.400 năm, tổ tiên của chúng ta ở Brazil đã làm một việc cực kỳ epic: vẽ tranh đá siêu xịn ngay bên cạnh dấu chân khủng long! Nghiên cứu mới này đang làm giới khảo cổ phát sốt đấy!
Các nhà nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí Scientific Reports về phát hiện này, và nó thực sự mind-blowing! Những bức tranh khắc đá này được đặt cách dấu chân khủng long từ thời kỷ Phấn trắng (145 triệu đến 66 triệu năm trước) chỉ có 5-10 cm thôi nhé! Không phải trùng hợp đâu, tổ tiên ta có ý đồ lắm đấy
Leonardo Troiano - anh khảo cổ học đến từ Viện Di sản Lịch sử và Nghệ thuật Quốc gia Brazil, tác giả chính của nghiên cứu này cho biết: "Những người tạo ra các bức tranh khắc đá nhận thức sâu sắc về các dấu chân, có khả năng chọn vị trí chính xác". Ý là họ biết rõ mình đang làm gì đó!
Địa điểm này tên là Serrote do Letreiro (nghĩa tiếng Bồ Đào Nha là "Đồi biển chỉ dẫn"), cách thành phố Sousa ở bang Paraíba phía đông bắc khoảng 11 km. Nó nằm gần Thung lũng Khủng long nổi tiếng với hàng trăm dấu chân khủng long hóa thạch - nghe đã thấy xịn rồi đúng không!
Mặc dù dấu chân khủng long ở đây đã được phát hiện từ đầu thế kỷ 20, nhưng nghệ thuật trên đá chỉ được nhắc qua loa vậy thôi. Troiano cho biết mặc dù đã có kiến thức về ít nhất một bản khắc cổ của người Kiriri (nhóm bản địa chính ở đông bắc Brazil), nhưng mối liên hệ giữa tranh khắc đá và dấu chân khủng long này chưa bao giờ được ghi lại cụ thể.
Và đoán xem Troiano cùng team phát hiện ra điều này như thế nào? Họ đi thực địa cùng một nhóm học sinh cấp hai vào năm 2023! Các em vừa học về cổ sinh vật học và khảo cổ học, vừa chụp ảnh nghiên cứu - một chuyến đi học thực tế trong mơ luôn!
Ở đây có dấu chân của nhiều loại khủng long khác nhau: khủng long chân thú, khủng long chân thằn lằn, khủng long chân chim... Từ khủng long ăn thịt, khủng long sauropod cổ dài, đến khủng long hai chân như iguanodontian - đủ thể loại luôn!
Điều thú vị là các nhà nghiên cứu nghĩ rằng dấu chân khủng long giống dấu chân của loài đà điểu Rhea Americaana (loài chim lớn nhất còn sống ở Brazil) nên người xưa mới dễ nhận ra và hiểu ý nghĩa của những hóa thạch này hơn. Khoa học quá!
Các bức tranh khắc đá chủ yếu là hình tròn chứa đầy đường nét và họa tiết hình học, được tạo ra từ khoảng 9.400 đến 2.620 năm trước bởi những người săn bắn hái lượm sống theo nhóm nhỏ. Troiano nói: "Họ là những nhóm nhỏ gồm những người săn bắt và hái lượm sống trong xã hội và sử dụng những đồ vật làm từ đá".
Vì không tìm thấy tàn tích hữu cơ nào để xác định niên đại bằng carbon phóng xạ, các nhà nghiên cứu đã so sánh với các địa điểm khác trong khu vực có tác phẩm nghệ thuật tương tự. Ví dụ như Pedra do Alexandre cách đó khoảng 200 km về phía tây, có niên đại khoảng 9.400 năm trước dựa trên phân tích carbon phóng xạ của các ngôi mộ.
Về kỹ thuật tạo ra những bức tranh này, người xưa đã dùng hai chiêu: đục lỗ và cạo
Troiano giải thích: "Việc đục lỗ liên quan đến việc sử dụng một loại búa đá để tạo ra các vết lõm trên bề mặt, trong khi cạo đòi hỏi phải chà một hòn đá lên bề mặt cho đến khi nó tạo thành hình khắc mong muốn. Trong một số trường hợp, cả hai kỹ thuật được kết hợp để nâng cao khả năng hiển thị và chiều sâu". Tổ tiên ta khéo tay lắm nhé!
Nguồn: soha.vn
Các nhà nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí Scientific Reports về phát hiện này, và nó thực sự mind-blowing! Những bức tranh khắc đá này được đặt cách dấu chân khủng long từ thời kỷ Phấn trắng (145 triệu đến 66 triệu năm trước) chỉ có 5-10 cm thôi nhé! Không phải trùng hợp đâu, tổ tiên ta có ý đồ lắm đấy
Leonardo Troiano - anh khảo cổ học đến từ Viện Di sản Lịch sử và Nghệ thuật Quốc gia Brazil, tác giả chính của nghiên cứu này cho biết: "Những người tạo ra các bức tranh khắc đá nhận thức sâu sắc về các dấu chân, có khả năng chọn vị trí chính xác". Ý là họ biết rõ mình đang làm gì đó!
Địa điểm này tên là Serrote do Letreiro (nghĩa tiếng Bồ Đào Nha là "Đồi biển chỉ dẫn"), cách thành phố Sousa ở bang Paraíba phía đông bắc khoảng 11 km. Nó nằm gần Thung lũng Khủng long nổi tiếng với hàng trăm dấu chân khủng long hóa thạch - nghe đã thấy xịn rồi đúng không!
Mặc dù dấu chân khủng long ở đây đã được phát hiện từ đầu thế kỷ 20, nhưng nghệ thuật trên đá chỉ được nhắc qua loa vậy thôi. Troiano cho biết mặc dù đã có kiến thức về ít nhất một bản khắc cổ của người Kiriri (nhóm bản địa chính ở đông bắc Brazil), nhưng mối liên hệ giữa tranh khắc đá và dấu chân khủng long này chưa bao giờ được ghi lại cụ thể.
Và đoán xem Troiano cùng team phát hiện ra điều này như thế nào? Họ đi thực địa cùng một nhóm học sinh cấp hai vào năm 2023! Các em vừa học về cổ sinh vật học và khảo cổ học, vừa chụp ảnh nghiên cứu - một chuyến đi học thực tế trong mơ luôn!
Ở đây có dấu chân của nhiều loại khủng long khác nhau: khủng long chân thú, khủng long chân thằn lằn, khủng long chân chim... Từ khủng long ăn thịt, khủng long sauropod cổ dài, đến khủng long hai chân như iguanodontian - đủ thể loại luôn!
Điều thú vị là các nhà nghiên cứu nghĩ rằng dấu chân khủng long giống dấu chân của loài đà điểu Rhea Americaana (loài chim lớn nhất còn sống ở Brazil) nên người xưa mới dễ nhận ra và hiểu ý nghĩa của những hóa thạch này hơn. Khoa học quá!
Các bức tranh khắc đá chủ yếu là hình tròn chứa đầy đường nét và họa tiết hình học, được tạo ra từ khoảng 9.400 đến 2.620 năm trước bởi những người săn bắn hái lượm sống theo nhóm nhỏ. Troiano nói: "Họ là những nhóm nhỏ gồm những người săn bắt và hái lượm sống trong xã hội và sử dụng những đồ vật làm từ đá".
Vì không tìm thấy tàn tích hữu cơ nào để xác định niên đại bằng carbon phóng xạ, các nhà nghiên cứu đã so sánh với các địa điểm khác trong khu vực có tác phẩm nghệ thuật tương tự. Ví dụ như Pedra do Alexandre cách đó khoảng 200 km về phía tây, có niên đại khoảng 9.400 năm trước dựa trên phân tích carbon phóng xạ của các ngôi mộ.
Về kỹ thuật tạo ra những bức tranh này, người xưa đã dùng hai chiêu: đục lỗ và cạo
Troiano giải thích: "Việc đục lỗ liên quan đến việc sử dụng một loại búa đá để tạo ra các vết lõm trên bề mặt, trong khi cạo đòi hỏi phải chà một hòn đá lên bề mặt cho đến khi nó tạo thành hình khắc mong muốn. Trong một số trường hợp, cả hai kỹ thuật được kết hợp để nâng cao khả năng hiển thị và chiều sâu". Tổ tiên ta khéo tay lắm nhé!
Nguồn: soha.vn