Phát hiện "sống lưng khủng long" siêu đỉnh ở Quảng Ninh – nơi khó đi nhất VN khiến ai cũng phải "khóc thét"

86501adbf40e4da42727.jpg


Ít ai nghĩ rằng Quảng Ninh nổi tiếng với biển xanh cát trắng lại có một nơi hardcore thế này đó các bạn ơi! ️

Nhắc đến Quảng Ninh là mọi người nghĩ ngay đến vịnh Hạ Long đẹp như mơ, Cô Tô, Quan Lạn chill phết... Theo Wikipedia, đây là tỉnh có đường bờ biển dài nhất nước mình nha – 250km với hơn 2000 hòn đảo (chiếm tận 2/3 số đảo của cả nước luôn), ngư trường rộng hơn 6.100km2. Xịn sò không chê vào đâu được! ✨

f5098f77cac357c4a62e.jpg


Nhưng plot twist là ở Quảng Ninh còn có một vùng núi siêu cheo leo, được list vào top 4 "sống lưng khủng long" khó nhằn nhất VN đó nha. Đó chính là "sống lưng khủng long" ở Bình Liêu!

Bình Liêu thuộc huyện Bình Liêu, nằm ở vùng núi gần biên giới Việt - Trung. Từ năm 1977, nơi đây được thành lập thành thị trấn Bình Liêu, cách trung tâm TP Hạ Long hơn 100km về phía Đông Bắc.

Muốn đến đây thì từ thị trấn Bình Liêu chạy về hướng Hoành Mô trên QL18C khoảng 3-4km, rẽ phải vào bản Ngàn Chuồng, tiếp tục rẽ phía mốc 68 khoảng 14km là đến mốc 1302 và 1305 nổi tiếng. Từ cột mốc 1302, chạy tiếp 9km nữa sẽ đến "sống lưng khủng long" cực phẩm rồi! ️

"Sống lưng khủng long" là tên mà hội mê xê dịch đặt cho những địa danh ở vùng núi cao. Đây là những con đường mòn nhỏ trên đỉnh núi, hai bên toàn sườn dốc thẳng đứng. Nhìn từ trên cao xuống giống hệt đường sống lưng của con khủng long khổng lồ vậy – epic vãi!

52dcd05e60e61f879574.jpg


Ở miền Bắc mình hiện có 3 địa điểm được gọi là "sống lưng khủng long". Một trong số đó chính là Bình Liêu - Quảng Ninh. Thực ra đây là con đường dẫn đến 2 cột mốc siêu famous là 1302 và 1305.

"Sống lưng khủng long" Bình Liêu thuộc cánh cung Đông Triều - Móng Cái. Ngày xưa, con đường này là đường đất nhỏ, khúc khuỷu, lối đi dài, hai bên toàn sườn núi dốc. Nhiều bạn đi rồi share là run cầm cập, đánh giá khó đi lắm, nhất là với hội sợ độ cao hay yếu tim thì đừng liều mạng nha!

May mắn là giờ đoạn đường khoảng 2km đã được bê tông hóa, xây 2000 bậc thang với lan can hai bên rồi, an toàn hơn xíu cho ae. Chinh phục xong cung đường này là đến Cột mốc 1305 – cột mốc cao nhất Quảng Ninh, giáp biên giới Trung Quốc luôn!

1f84a63e113c1ee41024.jpg


1259f6a93a107ffc7d24.jpg


Từ tháng 10 trở đi là thời điểm Bình Liêu đẹp nhất trong năm nha các bạn! Không chỉ mùa lúa chín mà còn có mùa lau trắng xóa siêu lãng mạn. Hai bên đường "sống lưng khủng long", thay vì màu xanh vàng của cỏ sẽ là màu trắng phau của bông lau mênh mông – aesthetic cực!

Chính vì thế mà từ giữa tháng 9, đã có cả núi người lên kế hoạch đặt chân đến "sống lưng" Bình Liêu rồi đó!

8f5a9ae34d4adcdcf87c.jpg


0a8c2e3de7731e578035.jpg


5c1bfe820902911b14ea.jpg


Không chỉ có "sống lưng khủng long", Bình Liêu còn được gọi là Sapa thu nhỏ nữa nha! Đến đây sẽ được hòa mình vào văn hóa các đồng bào Dao, Tày, Sán Chỉ, ngắm cảnh núi rừng bạt ngàn, hít hà mùi hồi quế thơm nức, nghe tiếng suối róc rách... Chill phết!

Như đã nói ở trên, miền Bắc có 3 "sống lưng khủng long". Ngoài Bình Liêu còn có "sống lưng" Tà Xùa - Sơn La và "sống lưng" Mẫu Sơn - Lạng Sơn. Cả 2 đều là điểm check-in cực hot ở Tây Bắc và Đông Bắc mình đó!

"Sống lưng khủng long" Tà Xùa

Tà Xùa là xã vùng cao thuộc huyện Bắc Yên, nằm giữa ranh giới 2 huyện Trạm Tấu (Yên Bái) và Bắc Yên (Sơn La). Nơi này được mệnh danh là thiên đường săn mây, là điểm đến yêu thích của hội mê phượt.

"Sống lưng khủng long" là đường lên đỉnh cao nhất núi Tà Xùa, cao 2875m. Con đường nằm chênh vênh giữa trời, trên đỉnh núi cao, chỉ rộng khoảng 1m, hai bên toàn dốc cao và vực sâu thôi rồi.

Khác với Bình Liêu, "sống lưng khủng long" Tà Xùa vẫn hoàn toàn nguyên sơ, chưa được cải tạo nhiều. Muốn đến điểm cuối săn mây có 2 cách: đi xe máy hoặc đi bộ. Nhưng mà ae vẫn thích đi bộ hơn vì nó safe hơn nha! ‍♂️

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top