BeoNgoan664
New member
Chân Hoàn vẫn luôn giữ một món đồ của Ung Chính bên cạnh, plot twist gì đây mọi người ơi!
Ngay từ khi hồi cung từ Cam Lộ tự, Chân Hoàn (Tôn Lệ) ngày xưa đã "chết hẳn" rồi các bạn ơi. Trong bộ phim cung đấu huyền thoại Chân Hoàn Truyện, thứ mà nữ chính căm hận nhất nhưng cũng từng trân quý nhất chính là tình cảm của Ung Chính (Trần Kiến Bân). Miệng thì nói ghét đến tận xương tủy, nhưng gần đây một số fan Việt lại phát hiện nàng vẫn luôn mang trên người một món "của để" mà hoàng thượng ban cho. Drama thật sự nha!
Chân Hoàn ghét Ung Chính nhưng vẫn giữ hoài một món đồ? Đúng kiểu "miệng nói không đúng lòng" rồi này
Hồi xưa khi còn đắc sủng, Chân Hoàn từng được Ung Chính tặng cho cây trâm hoa bằng vàng cực kỳ đẹp và đắt giá luôn, cũng là tín vật đầu tiên của hoàng thượng dành cho nàng. Sau này khi rời cung, Chân Hoàn đã bỏ nó lại vì muốn quên đi người đã khiến cô "chết tâm chết ruột". Nhưng mà sau khi gặp lại và "thị tẩm", Ung Chính đã đưa lại cho Chân Hoàn cây trâm này, như ngỏ lời muốn nàng hồi cung. Tặng lại đồ cũ mà cũng được nhỉ?
Chân Hoàn từng được Ung Chính tặng cho cây trâm quý
Khi xuất cung, Chân Hoàn đã bỏ nó lại
Sau khi gặp lại nhau, Ung Chính đã đưa lại cây trâm cho Chân Hoàn
Bản thân Chân Hoàn trở về Tử Cấm Thành chỉ với một ý định là trả thù thôi nha, còn tình cảm với Ung Chính thì đã nguội lạnh như băng tuyết rồi. Nhưng ở tập cuối của Chân Hoàn Truyện, khi Chân Hoàn đã trở thành Thái hậu, nhiều người đã tinh ý phát hiện nàng đeo cây trâm hoa năm xưa Ung Chính tặng cho trên kỳ đầu của mình. Nói ghét nhưng vẫn đeo chứ nhỉ?
Chân Hoàn vẫn còn gắn cây trâm trên đầu dù đã trở thành Thái hậu rồi đó!
Có lẽ lời nói ngoài miệng là thế, song Chân Hoàn vẫn chưa thể quên đi tình cảm mặn nồng cùng Tứ lang của mình. Nàng từng yêu chàng sâu đậm đến mức nào, song chàng lại bóp nát nó chỉ vì hình bóng của Thuần Nguyên. Đau thương thật sự!
Tuy nhiên cũng có thể Chân Hoàn giữ cây trâm bên cạnh như một lời nhắc nhở, giúp nàng không quên bản thân đã phải trải qua những gì để ngồi lên vị trí cao nhất hậu cung, cho dù nó ngọt ngào hay đắng chát đến mức nào đi nữa... Kiểu như "motivation" để tiếp tục chiến đấu ấy mà!
Nguồn ảnh: Tổng hợp
Nguồn: kenh14.vn