Khi đào lăng mộ của ái phi Càn Long, các nhà khảo cổ đã té ngửa khi phát hiện không phải 1 mà tận 2 thi thể phụ nữ nằm trong đó. Plot twist kinh khủng luôn ý!
Nếu bạn là fan cứng lịch sử Trung Quốc hoặc nghiện phim cổ trang thì chắc hẳn đã biết Càn Long (1711-1799) - vị hoàng đế thứ 6 của nhà Thanh rồi phải không?
Nối nghiệp cha nội, dưới thời Càn Long thì đất nước Trung Hoa vẫn yên bình, phát triển, dân chúng ấm no hạnh phúc. Nhưng mà... hậu thế lại nhớ ông nhiều hơn với danh xưng "vua đào hoa" đó nha! Sách sử ghi lại, suốt đời trị vì, ông lập tận 3 hoàng hậu, hơn 40 phi tần, chưa kể hàng trăm quý nhân khác. Flex quá trời flex!
Vì triều Thanh cũng không quá xa ta lắm nên vẫn còn khá nhiều dấu tích lịch sử. Nhưng mà trải qua binh lửa chiến tranh, nhiều di tích đã bị phá hủy tan hoang rồi.
Đặc biệt khu lăng mộ Thanh Đông lăng từng bị Tôn Điện Anh (1889-1947) - một lãnh chúa quân phiệt thời Trung Hoa Dân Quốc vì tham lam mà cướp phá không thương tiếc. Tức ác luôn á!
Về sau, các chuyên gia khảo cổ học hiện đại Trung Quốc chỉ có thể khai quật những gì còn sót lại xung quanh thôi.
Nhưng mà họ không ngờ là vẫn phát hiện được những bí mật chấn động trong cung cấm. Năm 1982, khi đào lăng mộ của Thuần Huệ Hoàng quý phi (1713-1760), team chuyên gia phát hiện ra điểm bất thường cực kỳ!
Thực ra trong ngôi mộ có tới 2 quan tài: một của Thuần Huệ, một của Ô Lạp Na Lạp thị - Thanh Cao Tông Kế Hoàng hậu (1718-1766). Nghe tên là biết người này địa vị cao hơn Thuần Huệ rồi đúng không?
Vậy tại sao một vị hoàng hậu lại phải chôn chung với hoàng quý phi? Tại sao tư liệu về Lạp Na thị bị xóa sạch gần hết so với 2 hoàng hậu khác của Càn Long? Drama gì đây?
Trong đống gái xinh của mình, Thuần Huệ Hoàng quý phi (1713-1760) được cho là người Càn Long yêu chiều nhất. Trong lịch sử hậu cung nhà Thanh, Thuần Huệ là vị Hoàng quý phi duy nhất xuất thân từ người Hán bình dân (Hán phi) được sắc phong khi còn sống đó!
Theo tư liệu ghi lại, bà là người dân thường gốc Hán, không phải người Bát Kỳ. Xuất thân này cực kỳ hiếm trong cung đình nhà Thanh vì lúc đó có chủ trương không cho người Bát Kỳ và người Hán cưới nhau (nhận làm thiếp thì ok).
Vì tính tình hiền lành, chuẩn mực nên hoàng đế rất thương yêu nàng. Sau này nàng sinh được 2 hoàng tử và 1 công chúa cho Càn Long. Queen material thật sự!
Còn Ô Lạp Na Lạp thị - Thanh Cao Tông Kế Hoàng hậu là vị hoàng hậu thứ 2 của Càn Long, lên ngôi sau khi Hoàng hậu Phú Sát mất.
Sau khi thành hoàng hậu, Na Lạp thị thường được đi du tuần cùng hoàng đế. Nhưng mà đầu năm Càn Long thứ 30 (1765), khi cùng Càn Long đi chơi miền Nam, nàng đã chọc giận ông. Càn Long nổi cơn bự luôn, phế truất tước vị, thu hồi quyền lực và đưa bà vào lãnh cung ngay lập tức!
Bị nhốt trong lãnh cung hoang tàn, vì quá đau khổ nên Na Lạp thị mất không lâu sau đó. Thậm chí khi qua đời, hoàng đế vẫn không tha thứ nên tang lễ diễn ra vô cùng lạnh lẽo dù vẫn đủ nghi thức cho bậc mẫu nghi thiên hạ.
Từ cách đối xử này có thể thấy Càn Long như không muốn ai nhắc đến vị Kế Hoàng hậu này nữa. Các chuyên gia siêu tò mò không hiểu tại sao Càn Long lại ghét vợ mình đến vậy?
Sau nhiều năm nghiên cứu cuối cùng cũng lật được bài: Hoá ra trong chuyến du ngoạn đó Càn Long đã đổ một kỹ nữ nổi tiếng Giang Nam, không chỉ có "chuyện đó" mà còn muốn đưa cô ta về cung. Kế Hoàng hậu phản đối kịch liệt, cũng không rõ cãi nhau ra sao mà ngay sau đó Càn Long ra lệnh phế truất và nhốt bà vào lãnh cung liền. Drama thời xưa cũng căng đét nha!
Nguồn: soha.vn