TraTeen142
New member
Ủa chờ chờ, câu chuyện này nghe vừa kỳ bí vừa rùng mình nha mọi người! Các nhà khoa học vừa mới phát hiện một điều cực kỳ bất ngờ bên trong xác ướp 2.300 năm tuổi, và đây đang được xem là breakthrough đỉnh cao trong ngành khảo cổ học luôn đấy!
Theo báo Dailymail (Anh) đưa tin, team các nhà khoa học tại bảo tàng Kent (Anh Quốc) đã dùng công nghệ scan xịn sò để soi mói một xác ướp mà ban đầu nghĩ là của con chim ưng từ 2.300 năm trước. Và guess what?
Plot twist cực mạnh: Đó không phải chim ưng gì hết, mà là một thai nhi mới được 20 tuần tuổi đã qua đời! Đây chính thức là xác ướp có độ tuổi nhỏ nhất từng được tìm thấy trên thế giới, một kỷ lục đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong ngành khảo cổ luôn á!
Dự án nghiên cứu này được Viện Y học và Phẫu thuật Kent support với số tiền lên tới 98.000 USD cho bảo tàng Kent thực hiện nha!
"Chúng mình đã sử dụng máy quét chuyên dụng để kiểm tra xác ướp có niên đại cách đây 2.300 năm. Sau rất nhiều lần làm việc tỉ mỉ và cẩn thận, kết quả cho thấy đây là xác ướp của thai nhi 20 tuần tuổi và được xem là trường hợp trẻ nhất thế giới được ướp xác tính đến thời điểm này", chị Samantha Harris - quản lý bộ sưu tập của bảo tàng Kent chia sẻ.
Và đây không phải là phát hiện đỉnh cao duy nhất của team này trong tuần nha! Họ vừa có thêm một "đột phá" thứ hai nữa đấy!
Cũng bằng công nghệ scan thần thánh, các nhà khoa học đã xác định lại tuổi thật của một xác ướp khác tên là Ta-Kush, tồn tại từ 2.700 năm trước. Ban đầu người ta nghĩ xác ướp này được ướp lúc 14 tuổi, nhưng kết quả mới nhất trong tuần này cho thấy nhân vật này đã ngoài 20 rồi! Sai lệch khá xa luôn đó nha!
Nguồn: soha.vn