Phát hiện sốc: Đồng hồ Thụy Sĩ bí ẩn "xuyên không" 300 năm trong mộ cổ thời Minh

Teenc51b306b

New member
6b63e178bc4f991282ba.jpg


Năm 2008, một team khảo cổ học kết hợp với các bác nhà báo đang quay phim tài liệu ở một ngôi mộ thời Minh tại Thượng Tị thì đột nhiên... "té ngửa" Lý do à? Họ vừa tìm ra một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ từ trong quan tài đóng kín từ mấy trăm năm trước đó!

Một anh nhân viên trong đội khai quật kể lại: "Lúc làm sạch quan tài thì đất đá rơi lung tung. Bỗng nghe tiếng kim loại "rớt" xuống đất, nhặt lên xem thì hóa ra là một chiếc nhẫn. Nhưng mà plot twist là khi vệ sinh xong, phát hiện mặt nhẫn có hình dạng y chang một chiếc đồng hồ luôn á!"

375914ee679066891a56.jpg


Món đồ bí ẩn này dày khoảng 2mm, có mặt giống hệt đồng hồ với kim số đang "đứng hình" ở vị trí 10:06. Nhưng mà chưa hết đâu nhé, phía sau còn có khắc chữ "Swiss" (Thụy Sĩ) - quốc gia nổi tiếng số 1 thế giới về làm đồng hồ đó!

Thế là drama bắt đầu Vì sao ư? Nước Thụy Sĩ được thành lập năm 1848, trong khi quan tài thời Minh này có niên đại từ khoảng 1368-1644. Chênh lệch timeline này khiến mọi người nghi ngờ có "case xuyên không" thực sự, chiếc nhẫn-đồng hồ này đã bị lạc đến một thời đại mà nó... không hề thuộc về

f790e39798d378ab3e98.png


Ngay lập tức, các giả thuyết được tung ra rần rần. Ngoài thuyết xuyên không chưa được khoa học chứng minh, nhiều người nghiêng về việc chiếc nhẫn này được "nhét" vào mộ bằng cách không chính thống.

Bằng chứng nè: Giả sử xuyên không là real và chiếc nhẫn thuộc về chủ mộ, lẽ ra nó phải nằm trên tay người đó chứ nhỉ?

Thời Minh chưa có đồng hồ, nên nếu một "báu vật kỳ lạ" như thế này xuất hiện, hẳn chủ mộ sẽ cưng nựng mà chôn theo chứ đâu phải đâu. Thế mà chiếc đồng hồ lại được phát hiện "lăn lóc" bên trong quan tài như thể nó chỉ vô tình rơi vào đó thôi á.

815c7e0b10205cafb66f.jpg


Ở Trung Quốc, chuyện trộm mộ cổ vẫn là nỗi đau đầu của chính quyền. Những tên thổ phu tử (trộm mộ) này không phải ai cũng thuần trộm cắp đâu, một số còn có thể coi như "nhà sử học tự do" luôn

Chiếc nhẫn-đồng hồ này bản thân nó đã là đồ cổ cực giá trị, được chế tác lần đầu vào năm 1780. Thậm chí có nguồn tin không chính thống nói rằng năm 1558, nữ hoàng Elizabeth I đã sở hữu một chiếc nhẫn-đồng hồ thô sơ rồi đó.

Với giá trị khảo cổ "xịn xò" như vậy, rất có thể một tên trộm mộ nào đó đam mê đồng hồ đã đeo chiếc nhẫn này, tham gia "đổ đấu" (thuật ngữ chỉ việc trộm mộ) ngôi mộ thời Minh, rồi vô tình làm rơi vào trong quan tài.

Hoặc cũng có thể một con vật nhỏ nào đó như chuột đã tha chiếc đồng hồ vào khu mộ và bỏ quên ở đây

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top