Phát hiện sốc: Chồng lục ảnh mẫu giáo, té ngửa khi vợ đứng ngay sau lưng

45e8ef6da997b25d226c.jpg


Cặp vợ chồng này đã sốc muốn xỉu khi phát hiện ra họ đã từng biết nhau từ hồi lên 4 tuổi chứ không phải lần đầu gặp ở club như tưởng đâu nha!

b7626e1554a6a26c930f.jpg


Vợ chồng Jason và Jessica Roth (Mỹ) giờ đã kết hôn được 17 năm với 3 em bé cưng xỉu luôn ý.

483beb55490df694147c.jpg


Jason và Jessica bây giờ nhìn xịn sò ghê chưa!

Chuyện là thế này: Jason quê ở Miami còn Jessica đến từ Lakeland. Hồi Jason mới 4 tuổi, bố mẹ anh chia tay. Trong lúc mọi thứ loạn xị ngậu, gia đình gửi anh về ở với dì tại Lakeland - đúng là quê của Jessica luôn đó nha - trong vài tháng. Nhưng mà cả hai đều không nhớ gì về nhau từ hồi đó cả

Fast forward 17 năm sau, cả hai đều vào đại học tổng hợp Florida tại Tallahassee. Họ hay gặp nhau ở một câu lạc bộ vào cuối tuần.

"Cô ấy đi với hội bạn và nhảy múa gì đó. Xung quanh toàn người bao vây nên tôi chẳng có cửa làm quen", Jason kể lại. Cuối cùng thì anh phát hiện họ có chung một người bạn, liền nhờ bạn đó làm mai mối liền tay

Rồi họ bắt đầu hẹn hò thôi. Tại buổi tiệc tốt nghiệp của Jason, Jessica kể là mình học mầm non ở Lakeland - trường do dì của Jason làm hiệu trưởng đó, còn Jason cũng từng ở đó khi sống với dì. Nhưng mà không ai nhớ liệu có từng chơi chung hay không.

Sau đó cả hai dọn lên New York sống và làm việc. Jason quyết tâm đào bới lịch sử xem có thật là họ gặp nhau từ xưa không.

Anh nhớ mơ mơ là có một bức ảnh thời đó nên lục lọi tìm kiếm và chỉ tìm được đúng một tấm chụp tại Lakeland trong lễ Halloween. Anh phát hiện trong ảnh có một bé gái tóc vàng nhỏ nhắn.

aa76486178267fe6d285.jpg


Jason mặc đồ siêu nhân ở hàng trên bên phải, còn Jessica mặc váy hồng áo khoác đỏ như nữ thần ở hàng sau (bên trái).

a826c05d43975f671842.jpg


Anh đã thốt lên "Ôi chúa ơi!" và chạy ngay đi báo tin cho người yêu về phát hiện bùng nổ này luôn!

Cả hai reo lên ầm ĩ và tin chắc là họ có duyên trời định từ trước rồi

"Tôi chưa bao giờ nghĩ vợ mình chính là cô gái đứng cách mình có hai bước chân thôi. Đúng là duyên trời định, một sự trùng hợp kỳ lạ vãi", Jason kể thêm. "Chúng tôi đã luôn ở trong quỹ đạo của nhau, chỉ chờ các vì sao sắp xếp để gặp lại thôi".

Sau đó họ lục lại kỷ niệm cũ và còn choáng hơn nữa khi nhận ra cả hai từng ở chung ký túc xá đại học suốt 1 năm và còn có chung mấy người bạn nữa chứ. "Cô ấy cũng từng vào quán cà phê nơi tôi làm và gọi đồ từ tôi luôn đó", Jason nói.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top