Trưa 13/1, bà Phụng đi chợ Hạnh Lâm ở xã Hòa Quang Bắc sắm bộ quần áo giá 115k. Về nhà ngâm nước xà phòng định giặt thôi, ai ngờ tá hỏa vì có cả đống sinh vật lạ lúc nhúc bò lên tay luôn á!
Đến ngày 16/1, bác sĩ Phạm Tấn Lập - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hòa (Phú Yên) cho biết sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã tiến hành lấy mẫu sinh vật lạ tại nhà bà Nguyễn Thị Phụng (55 tuổi, ở thôn Quang Hưng, xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa) gửi luôn lên Sở Y tế Phú Yên để kiểm nghiệm, xác định xem loài gì mà rùng rợn vậy.
Hóa ra trưa hôm 13/1, bà Phụng chở con gái đi chợ Hạnh Lâm mua được bộ quần áo giá 115k. Về nhà ngâm nước xà phòng định giặt cho sạch, nhưng plot twist là trong đó bỗng nhiên xuất hiện cả đống sinh vật lạ lúc nhúc bò lên tay, sởn da gà luôn!
Bà Phụng kể lại, lúc đầu thấy đường chỉ may trên áo thô kệch, cứ nghĩ là lỗi may thôi chứ ai ngờ đâu đó lại là sinh vật bị ép khô may kẹp theo đường chỉ. Sốc nặng!
Theo lời bà Phụng thì mấy con này trông giống đỉa ý. Ban đầu chỉ bằng sợi chỉ lớn, khô cứng nhưng ngâm nước là chúng nở ra liền. Điều đáng sợ hơn là chúng sinh sản cực nhanh, chỉ sau một đêm đã lớn bằng đầu đũa luôn, còn đẻ trứng trắng hình bầu dục nữa chứ!
Gia đình bà thử dùng thuốc diệt nhưng không ăn thua gì, cuối cùng phải đào hố rồi dùng xi măng đổ bê tông bịt kín miệng hố lại để khỏi lây lan ra ngoài. Kinh hoàng quá trời!
Ngay sau khi có info này, công an và Trạm Y tế xã Hòa Quang Nam đã cử người đến kiểm tra và lấy mẫu đi kiểm nghiệm. Ông Nguyễn Tấn Sỹ, Phó trưởng Công an xã Hòa Quang Nam xác nhận, loài này dài khoảng 1,5 cm, đường kính khoảng 1,5 mm, nhưng trong thau nước có đến hàng ngàn con. Chúng di chuyển giống y chang đỉa!
Sự việc này đã gây xôn xao khắp các làng quê H.Phú Hòa, đến nỗi chợ tết cũng vắng khách hẳn. Hiện tại vẫn chưa xác định được bộ quần áo bà Phụng mua là của nước nào, công ty nào sản xuất.
Nguồn: soha.vn