ThíchThìNhích
New member
Một đám sinh vật trông kỳ quặc vô cùng, nằm im lìm trong đá suốt 300 triệu năm, vừa được đào lên ở gần Chicago (Mỹ) và khiến giới khoa học "chết lặng" luôn á!
Theo Live Science, những hóa thạch chưa từng ai biết tới này thuộc về các sinh vật trông như cá sấu baby, và đang hé lộ những bí mật căng đét về cách tổ tiên dưới nước của chúng ta "lên bờ" chinh phục đất liền ngày xưa.
Chúng được bảo quản nguyên vẹn đến mức không thể tin nổi trong các phiến đá trầm tích ở Mazon Creek – một mỏ hóa thạch nổi tiếng gần Chicago. Đây là đại diện của nhóm động vật có xương sống 4 chân sơ khai gọi là Tetrapods, tức nhánh tổ tiên sau này tiến hóa thành... loài người chúng ta đây!
Theo nghiên cứu quốc tế vừa được đăng trên tạp chí Science, những sinh vật này có tên là embolomere – nhóm "thú dữ" ăn thịt trên cạn thời kỳ đầu đó.
Hình dáng của chúng là sự lai giữa cá sấu và lươn, nhìn hơi bựa nhưng cực kỳ bá đạo, từng thống trị các sông, hồ và đầm lầy từ 350 triệu đến 280 triệu năm trước (kỷ Than Đá và Nhị Điệp).
Riêng mấy "bé" vừa được tìm thấy thì có tuổi đời khoảng 307-309 triệu năm – tức đúng thời "hoàng kim" của embolomere luôn.
Mặc dù khi trưởng thành chúng có thể dài hơn 3m (bay màu luôn nha! ), nhưng các mẫu vật ở Mazon Creek lại lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt quý giá: khi chúng mới chỉ vài ngày đến vài tuần tuổi thôi.
Plot twist ở đây là: những hóa thạch này KHÔNG có dấu hiệu về mang ngoài hay các đặc điểm giống nòng nọc mà các nhà khoa học vẫn nghĩ là "chuẩn không cần chỉnh" đối với sinh vật lên cạn thời kỳ đầu!
Sau đó, họ tiếp tục kiểm tra các hóa thạch khác trước và trong quá trình "chuyển đổi từ vây sang chi" nhưng cũng không tìm thấy bằng chứng về vòng đời giống lưỡng cư nào cả.
Trước giờ, theo giả thuyết được tin tưởng, các loài động vật 4 chân đầu tiên chinh phục đất liền phải có chu kỳ sinh trưởng giống lưỡng cư ngày nay: Đẻ trứng dưới nước, nở ra nòng nọc có mang, rồi dần rụng mang khi lớn lên và mọc chân ra.
Nhưng mà không! Các sinh vật vừa được khai quật cho thấy chúng đã là một phiên bản "mini me" của con trưởng thành ngay từ khi sinh ra – y chang chúng ta, bò sát, chim... ngày nay vậy. Quá trình này gọi là "phát triển trực tiếp" nha!
"Từ khi hiểu về sự tiến hóa, chúng ta đã nghĩ rằng câu chuyện về quá trình chuyển đổi từ nước lên đất liền là hoàn toàn đúng. Nhưng thực tế, câu chuyện hoàn toàn khác!" – đồng tác giả Jason Pardo từ Đại học Vilnius (Lithuania) và Bảo tàng Field (Mỹ) chia sẻ.
Theo thông cáo từ Bảo tàng Field – đơn vị chủ trì nghiên cứu, những phát hiện này đã "lật kèo" hoàn toàn hiểu biết của giới khoa học về cách động vật – bao gồm cả tổ tiên 4 chân của chúng ta – chinh phục đất liền ngày xưa.
Nguồn: soha.vn
Theo Live Science, những hóa thạch chưa từng ai biết tới này thuộc về các sinh vật trông như cá sấu baby, và đang hé lộ những bí mật căng đét về cách tổ tiên dưới nước của chúng ta "lên bờ" chinh phục đất liền ngày xưa.
Chúng được bảo quản nguyên vẹn đến mức không thể tin nổi trong các phiến đá trầm tích ở Mazon Creek – một mỏ hóa thạch nổi tiếng gần Chicago. Đây là đại diện của nhóm động vật có xương sống 4 chân sơ khai gọi là Tetrapods, tức nhánh tổ tiên sau này tiến hóa thành... loài người chúng ta đây!
Theo nghiên cứu quốc tế vừa được đăng trên tạp chí Science, những sinh vật này có tên là embolomere – nhóm "thú dữ" ăn thịt trên cạn thời kỳ đầu đó.
Hình dáng của chúng là sự lai giữa cá sấu và lươn, nhìn hơi bựa nhưng cực kỳ bá đạo, từng thống trị các sông, hồ và đầm lầy từ 350 triệu đến 280 triệu năm trước (kỷ Than Đá và Nhị Điệp).
Riêng mấy "bé" vừa được tìm thấy thì có tuổi đời khoảng 307-309 triệu năm – tức đúng thời "hoàng kim" của embolomere luôn.
Mặc dù khi trưởng thành chúng có thể dài hơn 3m (bay màu luôn nha! ), nhưng các mẫu vật ở Mazon Creek lại lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt quý giá: khi chúng mới chỉ vài ngày đến vài tuần tuổi thôi.
Plot twist ở đây là: những hóa thạch này KHÔNG có dấu hiệu về mang ngoài hay các đặc điểm giống nòng nọc mà các nhà khoa học vẫn nghĩ là "chuẩn không cần chỉnh" đối với sinh vật lên cạn thời kỳ đầu!
Sau đó, họ tiếp tục kiểm tra các hóa thạch khác trước và trong quá trình "chuyển đổi từ vây sang chi" nhưng cũng không tìm thấy bằng chứng về vòng đời giống lưỡng cư nào cả.
Trước giờ, theo giả thuyết được tin tưởng, các loài động vật 4 chân đầu tiên chinh phục đất liền phải có chu kỳ sinh trưởng giống lưỡng cư ngày nay: Đẻ trứng dưới nước, nở ra nòng nọc có mang, rồi dần rụng mang khi lớn lên và mọc chân ra.
Nhưng mà không! Các sinh vật vừa được khai quật cho thấy chúng đã là một phiên bản "mini me" của con trưởng thành ngay từ khi sinh ra – y chang chúng ta, bò sát, chim... ngày nay vậy. Quá trình này gọi là "phát triển trực tiếp" nha!
"Từ khi hiểu về sự tiến hóa, chúng ta đã nghĩ rằng câu chuyện về quá trình chuyển đổi từ nước lên đất liền là hoàn toàn đúng. Nhưng thực tế, câu chuyện hoàn toàn khác!" – đồng tác giả Jason Pardo từ Đại học Vilnius (Lithuania) và Bảo tàng Field (Mỹ) chia sẻ.
Theo thông cáo từ Bảo tàng Field – đơn vị chủ trì nghiên cứu, những phát hiện này đã "lật kèo" hoàn toàn hiểu biết của giới khoa học về cách động vật – bao gồm cả tổ tiên 4 chân của chúng ta – chinh phục đất liền ngày xưa.
Nguồn: soha.vn