HeoDethuong6917
New member
Cảnh báo trào lưu lừa đảo 'sát trư bàn' đang lan tràn toàn cầu, khiến vô số nạn nhân chỉ muốn "giải thoát" vì quá tuyệt vọng
Chiêu 'sát trư bàn' là gì mà nguy hiểm vậy?
Story có thật đây này! Lydia Chng, 38 tuổi, một y tá người Malaysia đang làm việc tại Singapore đã bị "dính thính" suốt 4 tháng trời. Chị nghĩ mình đang chat với Li Beizhi – anh chàng thiết kế nội thất 34 tuổi người Thượng Hải đang sống ở Vancouver.
Mọi chuyện bắt đầu từ Instagram, rồi chuyển sang WhatsApp. Li kể lể về tuổi thơ buồn, về bà ngoại nuôi sau khi bố mẹ ly hôn, về đam mê hội họa... Nghe vừa thương vừa mê luôn á
Còn Chng thì sao? Công việc dày đặc, ca mổ căng não, được có người tâm sự thì cảm thấy ấm lòng vô cùng.
"Định mệnh đã se duyên cho chúng ta" – Li nói ngọt xớt như vậy đó.
Nhưng plot twist: tất cả chỉ là màn kịch để che giấu âm mưu đen tối phía sau thôi!
Sự thật phũ phàng: Chng là một trong hàng nghìn nạn nhân của chiêu lừa đảo lãng mạn có tên "mổ lợn" (tiếng Anh gọi là "pig-butchering", tiếng Trung là Sha Zhu Pan hay "sát trư bàn").
Bọn lừa đảo sẽ cào ảnh từ mạng xã hội, lập acc fake, thả thính nạn nhân, rồi dần dần dụ dỗ họ đầu tư tiền điện tử hoặc các sản phẩm tài chính... giả mạo!
Chiêu này vốn phổ biến trong cộng đồng người Trung từ lâu rồi, giờ đã lan sang các nước nói tiếng Anh ở châu Á, thậm chí cả châu Âu, Mỹ và Úc luôn
Khi tỉnh mộng thì đã muộn màng
Oẳng! Hóa ra "anh bạn trai" mà Chng tưởng đang sống ở bờ biển Canada thực chất đang đăng nhập WhatsApp từ... Phnom Penh, Campuchia qua chiếc iPhone 5 cùi bắp!
Ngay từ đầu, Li đã đẩy mạnh chuyện tình cảm. Chng tuy do dự nhưng nghe bạn bè kể nhiều case hẹn hò online thành công nên... mất cảnh giác rồi
Li còn nói muốn mua nhà ở Singapore để gần Chng, rủ đi du lịch nhưng "lo cho tài chính bạn gái". Rồi đột nhiên nhắc đến "người chú" đang chạy quỹ đầu tư crypto "ổn định", lãi tận 10%/tháng, và gợi ý Chng tham gia.
Theo FBI, đây là mô típ quen thuộc lắm:
• Nạn nhân được chuyển sang dùng app/web lừa đảo
• Ban đầu rút được chút lãi nhỏ để tạo niềm tin
• Kẻ lừa đảo tiếp tục khuyến khích bỏ tiền thêm
• Rồi một ngày đẹp trời... không rút được nữa!
• Đòi đóng phí này phí kia mới được lấy tiền gốc
• Cuối cùng... biến mất luôn, block số hết!
Chng đã vay nợ khắp nơi, mượn tiền bạn bè để đầu tư vào "dự án" của Li. Đến tháng 9/2021, cha cô gửi bức ảnh Li xuất hiện trong bài báo về nạn nhân bị lừa ở Trung Quốc... thì Chng mới tỉnh!
Quá tin tưởng "người yêu", chị mất trắng hơn 150.000 USD (khoảng 3,8 tỷ VNĐ)
Không lấy lại được tiền, làm thêm cũng không đủ trả nợ chồng chất, Chng hoàn toàn bế tắc.
Thêm một detail đau lòng: trong lúc mê muội, Chng còn gửi ảnh riêng tư cho Li. Đây là chiêu quen thuộc để sau này dọa tống tiền nạn nhân nữa đó!
"Tôi thậm chí từng nghĩ tới việc tự tử để giải thoát" – Chng tâm sự về những ngày tháng tăm tối nhất cuộc đời.
May mắn là giờ chị đang rebuild lại cuộc sống sau khi tham gia "Tổ chức Chống lừa đảo toàn cầu" (GASO). Tổ chức này thành lập tháng 7/2021, toàn là những người từng là nạn nhân của chiêu "mổ lợn".
GASO đã khảo sát gần 400/900 người liên hệ. Kết quả cho thấy:
• Nạn nhân chủ yếu là phụ nữ châu Á gen Y, Z (sinh 1981-2000)
• Trình độ từ cử nhân trở lên
• Số tiền trung bình bị lừa: gần 122.000 USD (khoảng 3 tỷ VNĐ)
Hiện tại, GASO đang hỗ trợ 24/7 cho các nạn nhân, đồng thời cảnh báo mọi người tránh sa vào "bẫy" tương tự.
Nguồn: soha.vn