Ối giời ơi, phát hiện này vừa kinh vừa buồn luôn ạ!
Một nhóm khảo cổ nghiệp dư đang mò mẫm tìm đồ cổ trong một căn nhà bỏ hoang ở Ba Lan thì bỗng phát hiện thứ gì đó cực kỳ đáng sợ nằm ngay dưới tấm ván sàn: 5 bộ hài cốt không nguyên vẹn. Tất cả đều bị mất tay, mất chân. Nhưng điều xót xa nhất chính là bộ hài cốt thứ năm...
Địa điểm này không phải chỗ bình thường đâu nha! Đây là biệt thự siêu khét tiếng từng thuộc về Hermann Göring - một ông lớn trong Đảng Quốc xã (đảng cầm quyền Đức thời Đức Quốc xã). Biệt thự nằm ngay trong khu quân sự tối mật của Adolf Hitler mang tên Wolfsschanze (tạm dịch là Hang Sói), giờ thuộc lãnh thổ Ba Lan.
Hang Sói này sau đó bị bỏ hoang sau vụ ám sát Hitler năm 1944, rồi bị phá hủy một phần khi quân Đức rút lui gần cuối Thế chiến II (1939-1945).
Phát hiện rùng rợn này được thực hiện vào cuối tháng 2/2024 tại Wolfsschanze, gần thị trấn Kętrzyn ở phía đông bắc Ba Lan nè!
Theo Reuters đưa tin, Latebra Foundation (một tổ chức ở Ba Lan) đã lục lọi địa điểm Hang Sói "với sự cho phép chính thức trong vài năm" và bùm, phát hiện hài cốt của ba người lớn và 2 đứa trẻ được chôn ngay bên dưới cái sàn nhà của Hermann Göring luôn.
Phát hiện này đặt ra cả tá câu hỏi siêu ám ảnh, trong đó có cả chuyện gì đã xảy ra bên dưới đống đổ nát của biệt thự này trong mấy thập kỷ kể từ khi Đức Quốc xã sụp đổ?
Kỹ sư Adrian Kostrzewa ở Gdansk, thành viên của Latebra Foundation - người phát hiện ra bộ xương đầu tiên, cho biết nhóm tình nguyện của anh đã làm việc suốt một ngày cuối tuần mùa đông để thu lượm bất kỳ đồ gì, chẳng hạn như đinh hay vật liệu xây dựng, từ đống đổ nát của biệt thự Hermann Göring.
Sau khi phát hiện hài cốt đầu tiên, đội khảo cổ đã gọi cảnh sát luôn, rồi tiếp tục đào được hài cốt của bốn người nữa, trong đó có một thiếu niên và bộ hài cốt thứ năm: Một em bé sơ sinh . Tất cả đều được chôn thành hàng ngay ngắn.
Dominik Markiewicz, thành viên của Latebra Foundation bối rối nói với Reuters: "Chúng tôi đều tự hỏi điều tồi tệ gì có thể đã xảy ra ở đó... Chúng tôi không biết mình đang phải đối mặt với thứ gì. Đó có phải là một số nghi lễ huyền bí của những kẻ cuồng tín trong Đức Quốc xã không? Chúng tôi không biết."
Ngay sau đó, cảnh sát, bác sĩ pháp y và các nhà nghiên cứu đã cố gắng tìm hiểu số phận của 5 người dưới dinh thự của Hermann Göring tại khu quân sự tối mật của Hitler.
Đến giữa tháng 5/2024, National Geographic trích báo cáo mới cho biết: "Theo giám định pháp y, những bộ xương có niên đại từ những năm 'giữa chiến tranh' từ 1918 đến 1939. Tình trạng mất tay, chân của 5 bộ hài cốt đặt câu hỏi lớn cho cảnh sát về nguyên nhân cái chết của họ".
Theo giám định, có thể các thi thể đã được chôn cất tại đây trước khi Hang Sói được xây dựng nữa (Việc xây dựng khu nhà này kết thúc vào tháng 6/1941).
Vì các hài cốt có niên đại từ năm 1918 đến năm 1939, Latebra Foundation có kế hoạch tiến hành xác định niên đại bằng carbon phóng xạ. Phân tích này nhằm xác định chính xác hơn thời gian tử vong của các thi thể, có khả năng thu hẹp nó xuống chỉ còn vài năm thôi.
Latebra Foundation cũng sẽ dùng các phương pháp khác để cố gắng xác định những người đó là ai. Cho đến lúc đó, nhiều giả thuyết về lý do tại sao họ được chôn cất bên dưới ngôi nhà của Hermann Göring tại Hang Sói chỉ có thể là suy đoán.
Một số tờ báo suy đoán rằng những bộ xương bên dưới ngôi nhà của Hermann Göring là kết quả của sự hiến tế con người . Một số lãnh đạo Đức Quốc xã, đặc biệt là Heinrich Himmler (một trong những người quyền lực nhất ở Đức Quốc xã) là một kẻ cuồng tín và y được cho là đã tham gia vào nhiều hoạt động huyền bí.
Kỹ sư Adrian Kostrzewa cho biết, một số lượng đá hình phi tiêu không xác định được gọi là belemnites đã được tìm thấy gần 5 bộ hài cốt trong quá trình điều tra của cảnh sát. Từ thời Hy Lạp cổ đại, những viên đá đặc biệt này được cho là được tạo ra do sét đánh xuống đất và đôi khi được đặt trong các ngôi mộ của người ngoại đạo như những tấm bùa may mắn. Nhưng belemnites - thực ra là tàn tích hóa thạch của mực thời tiền sử - cũng xuất hiện tự nhiên trong khu vực. Kostrzewa kết luận, không có bằng chứng nào khác về ngoại giáo hay bất kỳ hình thức thực hành nghi lễ nào khác.
Vụ việc này từng gây chấn động ở Ba Lan lắm luôn! Rất nhiều chuyên gia, dù không có mặt tại thời điểm phát hiện hài cốt, đều đưa ra những lý luận của riêng mình.
Nhà sử học chiến tranh người Ba Lan Paweł Machcewicz thuộc Viện Nghiên cứu Chính trị của Học viện Quốc gia Ba Lan, người không tham gia vào các khám phá này, cho rằng các bộ hài cốt có thể là của những người lao động bị buộc phải xây dựng khu phức hợp Hang Sói. Tuy nhiên, lập luận này không giải thích được sự hiện diện của một trẻ sơ sinh bên dưới sàn nhà biệt thự.
Nhà sử học Robert Traba, một chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Chính trị của Học viện Quốc gia Ba Lan, nói thêm rằng có rất ít nghiên cứu chuyên môn được thực hiện tại địa điểm Hang Sói, và vì vậy không có gì ngạc nhiên khi ở đó ẩn giấu nhiều câu đố khó hiểu.
Nguồn: soha.vn