MamKitty773
New member
Giới khoa học vừa thả "bom tấn": họ đã trích xuất thành công phân tử sinh học lịch sử từ bức thư năm 1475 của Vlad Dracula - chính là người có thật mà nhà văn Bram Stoker đã "hô biến" thành Bá tước Dracula đáng sợ trong tiểu thuyết đấy!
Vlad the Impaler (hay còn gọi là Vlad Dracula, Vlad III) là ông hoàng cai trị vùng Wallachia (một vùng đất lịch sử của Rumani) từ 1448 đến 1477. Nghe tên đã thấy rợn rồi nhỉ? Bác này còn kinh khủng hơn cả nhân vật ma cà rồng trong truyện vì các màn tra tấn và tàn sát kinh hoàng với kẻ thù, nên mới có biệt danh "bạo chúa xiên người" luôn
Tuy sử liệu về ông này khá nhiều, nhưng vì chưa ai tìm được mộ phần nên "Dracula ngoài đời thực" vẫn là một ẩn số bí ẩn. Thế nhưng giờ đây, hơn 500 năm sau khi Dracula qua đời, hai nhà hóa học lịch sử người Kazakhstan - Gleb và Svetlana Zilberstein - đã tuyên bố trích xuất thành công vật liệu di truyền của Vlad III rồi nè!
Theo Daily Mail, bước đột phá này nhờ vào bức thư đề ngày 4-8-1475 mà một người đàn ông tự giới thiệu mình là "hoàng tử của Transalpine", thông báo với dân thị trấn Sibiu rằng ông ta sẽ đến ở cùng họ. Và dưới cuối thư là chữ ký gây sốc: Vlad Dracula
Chia sẻ với The Guardian, ông Gleb Zilberstein cho hay các phân tử họ tìm thấy còn ổn định hơn DNA, và cung cấp thông tin chi tiết hơn về điều kiện môi trường, sức khỏe, lối sống, chế độ ăn uống của nhân vật lịch sử mà chúng thuộc về.
Nghiên cứu vẫn đang tiếp tục và họ hy vọng rằng những phân tử này sẽ giúp vẽ nên một bức chân dung đầy đủ hơn về nhân vật đặc biệt này
Nguồn: kenh14.vn