Phát hiện rổ trứng 2.500 năm tuổi còn nguyên vẹn trong mộ cổ, xem mà choáng!

CaoYeu2k5

New member
a24f3a803396841e1673.jpg


Các cao nhân khảo cổ từ Viện Khảo cổ Nam Kinh và Bảo tàng Liyang (Trung Quốc) vừa "đào được vàng" khi tìm thấy một ngôi mộ cổ siêu xịn ở phía đông tỉnh Giang Tô

Và đoán xem họ tìm thấy gì? Một chiếc bình đất sét to đùng có nắp đậy kín mít, được chôn từ khoảng 2.500 năm trước (tức là cách đây lâu lắm luôn á!). Bên trong bình chứa tận 20 quả trứng màu xanh lục, size y chang trứng gà bình thường bây giờ. Tuy nhiên lòng đỏ lòng trắng thì bay màu rồi nha, chỉ còn lớp vỏ làm từ canxi thôi

Những quả trứng này được khai quật từ tầng 2 đến tầng sâu nhất của một khu mộ cổ xịn sò có tận 6 tầng với 38 ngôi mộ luôn á! Cùng với đống trứng này, các nhà khảo cổ còn "flex" cả kho đồ gốm sứ: chén, nồi, đĩa và đủ thứ dụng cụ nấu nướng. Chứng tỏ chủ nhân ngôi mộ này chắc chắn là người "có số má" trong gia đình rồi

Theo các chuyên gia văn hóa Trung Quốc, gia đình người quá cố ngày xưa hay chôn theo cả tấn đồ ăn trong các hũ để người chết khỏi bị "hú họa" ở bên kia thế giới. Nhưng mà kế hoạch này hình như bị thiên nhiên "sabotage" mất rồi

Zhou Hengming - một trong những nhà khảo cổ cho biết: "Lòng trắng và đỏ của các quả trứng đã bị phân hủy theo thời gian rồi, chỉ còn lớp vỏ thôi vì nó được tạo chủ yếu từ canxi mà".

Một nghiên cứu được công bố tại Thư viện Quốc gia Singapore có nhắc đến nghi thức chôn cất của người Trung Quốc cổ đại. Theo đó, khi một người quan trọng qua đời, họ sẽ được "phục vụ" hết mình để đảm bảo có cuộc sống "sang chảnh" ở thế giới bên kia

Các tôn giáo dân gian Trung Quốc giải thích cái chết là sự mất cân bằng trong vũ trụ, và các nghi lễ chôn cất nhằm mục đích khôi phục lại sự hài hòa đó.

Vậy có phải những quả trứng này được chôn theo để người chết có "cuộc sống no cơm ấm áo" bên kia không? Nhưng tại sao lại là trứng mà không phải thứ khác nhỉ?

6f9e81ee8c5a08b19232.jpg


Hóa ra nhiều nền văn hóa trên thế giới đều coi trứng là biểu tượng của sự sống mới đó! Ở Ai Cập cổ đại, người ta tin rằng cả thế giới này xuất hiện từ một quả trứng vũ trụ luôn á

4f0411e807a8a458afda.jpg


Còn ở Hy Lạp và La Mã cổ đại, Lễ Phục sinh được tổ chức với những quả trứng đầy màu sắc làm quà tặng và treo khắp nhà. Đến thế kỷ thứ 4 sau Công nguyên, để tượng trưng cho khởi đầu mới, trứng bắt đầu xuất hiện trong lễ tang - được đặt trong mộ với hy vọng người chết sẽ được "hồi sinh"

Các nhà khảo cổ cho biết cách đây ít nhất 5.000 năm, người Trung Quốc cổ đại đã vẽ trứng và tặng chúng làm quà vào đầu mùa xuân. Vì vậy, rất có thể những quả trứng vừa được phát hiện này không chỉ để "ăn vặt" ở thế giới bên kia, mà còn tượng trưng cho sự tái sinh của linh hồn người quá cố nữa đó ✨

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top