CherryStar2225
New member
Chắc ai cũng biết gặp rắn hổ mang là phải... "chạy là có thật" rồi nhỉ?
Anh Souvik Basu kể lại rằng, anh chạm mặt con rắn đặc biệt này ở ngoại ô thị trấn Cooch Behar, miền Tây Bengal, Ấn Độ. Để có được những shot hình "xịn xò" chụp lưng con rắn, anh phải cực kỳ cẩn thận giữ khoảng cách an toàn. Chụp xong là phải "cao chạy xa bay" ngay lập tức luôn đó!
Tuy nhìn có vẻ cute và "hiền lành" với hoa văn mặt cười, nhưng đây vẫn là 1 trong những loài rắn nguy hiểm bậc nhất thế giới nha các bạn!
Thú vị là ở Ấn Độ, người ta coi rắn hổ mang là loài vật thiêng liêng đấy! Nơi nào xuất hiện rắn có hoa văn đặc biệt trên lưng thì còn được xem là vùng đất an lành và may mắn nữa. Thậm chí nhiều ngôi làng ở đây còn nuôi rắn và để chúng tự do đi lại khắp nơi luôn á!
Nọc độc của rắn hổ mang Ấn Độ chứa chất độc tấn công hệ thần kinh siêu mạnh, làm tê liệt toàn bộ cơ bắp của nạn nhân. So scary!
(Nguồn: DailyMail)
Nguồn: kenh14.vn