NắngHạDễThương
New member
Hẳn bạn đang đọc cái này vào năm 2026 đúng không? Nhưng mà ở Ethiopia - một quốc gia tại Đông Phi, người ta vẫn đang sống ở năm 2018 nha! Thậm chí người dân ở đây còn chưa kịp ăn Tết năm nay luôn á. Nghe weird vậy thôi chứ lý do đằng sau lại siêu thú vị đó!
Hoá ra là người Ethiopia vẫn đang dùng hệ thống lịch truyền thống của họ, khiến thời gian ở đây chậm hơn lịch Tây (hay Công lịch mà mình hay dùng) tận 7-8 năm luôn. Và không chỉ năm tháng khác biệt đâu nha, ngày đầu năm của họ cũng không phải 1/1 như mình đâu! Thay vào đó, người Ethiopia chào đón năm mới vào ngày 11/9 hàng năm (hoặc 12/9 nếu là năm nhuận). Thời điểm này tượng trưng cho mùa xuân - mang theo những kỳ vọng mới và thiên nhiên hồi sinh trên mảnh đất này đó
Vậy tại sao lại như vậy? Theo BBC, Ethiopia là một quốc gia có truyền thống Cơ đốc giáo cực kỳ lâu đời. Vào khoảng năm 500 sau Công nguyên, khi Giáo hội Công giáo quyết định sửa đổi cách tính năm sinh của Chúa Jesus, thì Giáo hội Chính thống Ethiopia đã "ơ kệ" và giữ nguyên thuật toán cũ truyền thống, không hề thay đổi theo hệ thống mới của phương Tây. Quyết định này đã tạo nên khoảng cách lớn giữa hai hệ thống lịch, hình thành hiện tượng sai lệch thời gian siêu độc đáo mà chúng ta thấy bây giờ đây!
Với người dân Ethiopia, việc sống với hai hệ thống thời gian này đã trở thành chuyện bình thường không thể bình thường hơn rồi. Khi nói chuyện bằng tiếng Amharic (tiếng mẹ đẻ của họ), họ mặc định dùng năm 2018 theo lịch Ethiopia. Nhưng khi cần chuyển sang tiếng Anh hoặc giao dịch quốc tế, họ lại có thể convert sang năm 2026 theo Công lịch một cách cực kỳ thuần thục mà không nhầm lẫn gì cả. Pro quá!
Điều kỳ lạ của lịch Ethiopia không chỉ dừng ở cách tính năm đâu, mà còn ở cấu trúc tháng nữa nè! Một năm của họ có tận 13 tháng luôn á! Trong đó 12 tháng đầu mỗi tháng đều có đúng 30 ngày. Còn tháng cuối cùng chỉ có vỏn vẹn 5 ngày thôi, hoặc 6 ngày nếu là năm nhuận. Điều này tạo nên một vòng quay thời gian cực kỳ đặc biệt, khác hoàn toàn với lịch Gregorian mà hầu hết thế giới đang xài
Và còn nữa! Cách tính giờ trong ngày của người Ethiopia cũng độc đáo không kém. Họ không bắt đầu ngày mới vào lúc nửa đêm như mình, mà chọn lúc mặt trời mọc (tức 6 giờ sáng theo giờ quốc tế) để bắt đầu một ngày mới. Họ chia 24 giờ thành hai chu kỳ, mỗi chu kỳ 12 giờ. Vậy nên 12 giờ trưa và 12 giờ đêm theo giờ quốc tế sẽ đều tương ứng với 6 giờ theo cách gọi của người dân nơi đây. Hơi rối não nhỉ?
Sự khác biệt này còn thể hiện rõ trong văn hóa và tôn giáo nữa đó. Ví dụ như lễ Giáng sinh tại Ethiopia (hay còn gọi là Ganna), được tổ chức vào ngày 7/1 theo lịch quốc tế, nhưng lại tương ứng với ngày 29/12 theo lịch của họ đấy!
Nguồn: soha.vn
Hoá ra là người Ethiopia vẫn đang dùng hệ thống lịch truyền thống của họ, khiến thời gian ở đây chậm hơn lịch Tây (hay Công lịch mà mình hay dùng) tận 7-8 năm luôn. Và không chỉ năm tháng khác biệt đâu nha, ngày đầu năm của họ cũng không phải 1/1 như mình đâu! Thay vào đó, người Ethiopia chào đón năm mới vào ngày 11/9 hàng năm (hoặc 12/9 nếu là năm nhuận). Thời điểm này tượng trưng cho mùa xuân - mang theo những kỳ vọng mới và thiên nhiên hồi sinh trên mảnh đất này đó
Vậy tại sao lại như vậy? Theo BBC, Ethiopia là một quốc gia có truyền thống Cơ đốc giáo cực kỳ lâu đời. Vào khoảng năm 500 sau Công nguyên, khi Giáo hội Công giáo quyết định sửa đổi cách tính năm sinh của Chúa Jesus, thì Giáo hội Chính thống Ethiopia đã "ơ kệ" và giữ nguyên thuật toán cũ truyền thống, không hề thay đổi theo hệ thống mới của phương Tây. Quyết định này đã tạo nên khoảng cách lớn giữa hai hệ thống lịch, hình thành hiện tượng sai lệch thời gian siêu độc đáo mà chúng ta thấy bây giờ đây!
Với người dân Ethiopia, việc sống với hai hệ thống thời gian này đã trở thành chuyện bình thường không thể bình thường hơn rồi. Khi nói chuyện bằng tiếng Amharic (tiếng mẹ đẻ của họ), họ mặc định dùng năm 2018 theo lịch Ethiopia. Nhưng khi cần chuyển sang tiếng Anh hoặc giao dịch quốc tế, họ lại có thể convert sang năm 2026 theo Công lịch một cách cực kỳ thuần thục mà không nhầm lẫn gì cả. Pro quá!
Điều kỳ lạ của lịch Ethiopia không chỉ dừng ở cách tính năm đâu, mà còn ở cấu trúc tháng nữa nè! Một năm của họ có tận 13 tháng luôn á! Trong đó 12 tháng đầu mỗi tháng đều có đúng 30 ngày. Còn tháng cuối cùng chỉ có vỏn vẹn 5 ngày thôi, hoặc 6 ngày nếu là năm nhuận. Điều này tạo nên một vòng quay thời gian cực kỳ đặc biệt, khác hoàn toàn với lịch Gregorian mà hầu hết thế giới đang xài
Và còn nữa! Cách tính giờ trong ngày của người Ethiopia cũng độc đáo không kém. Họ không bắt đầu ngày mới vào lúc nửa đêm như mình, mà chọn lúc mặt trời mọc (tức 6 giờ sáng theo giờ quốc tế) để bắt đầu một ngày mới. Họ chia 24 giờ thành hai chu kỳ, mỗi chu kỳ 12 giờ. Vậy nên 12 giờ trưa và 12 giờ đêm theo giờ quốc tế sẽ đều tương ứng với 6 giờ theo cách gọi của người dân nơi đây. Hơi rối não nhỉ?
Sự khác biệt này còn thể hiện rõ trong văn hóa và tôn giáo nữa đó. Ví dụ như lễ Giáng sinh tại Ethiopia (hay còn gọi là Ganna), được tổ chức vào ngày 7/1 theo lịch quốc tế, nhưng lại tương ứng với ngày 29/12 theo lịch của họ đấy!
Nguồn: soha.vn