Phát hiện quốc gia chỉ bằng 1/22 dân số Hà Nội mà 10 người thì tới 1 người viết sách, đỉnh thật sự!

Tưởng đâu chỉ có Anh, Mỹ, Pháp mới là trùm xuất bản sách? Nhưng thực ra có một đất nước siêu nhỏ giữa Đại Tây Dương lại đang âm thầm "flex" kỷ lục văn học xịn sò đến mức khó tin!

Đó chính là Iceland – một quốc đảo xa xôi với dân số ít ỏi nhưng lại sở hữu đam mê đọc viết cháy bỏng đến mức biến cả nước thành thiên đường của hội mê sách. Nói không ngoa, đây là nơi giữ kỷ lục thế giới về số đầu sách xuất bản và tỷ lệ nhà văn/đầu người cao nhất hành tinh luôn nha! ✨

de362e3026a582fc151d.jpg


Con số biết nói: Nhỏ mà có võ!

Theo Statistics Iceland, tính đến cuối quý IV/2025, dân số Iceland chỉ có 394.530 người. Còn Hà Nội? Tầm 8,8 triệu người. Tức là Iceland chỉ bằng chưa đầy 1/22 dân số thủ đô mình thôi, nhỏ thật đấy!

Nhưng mà bạn ơi, trong số dân ít ỏi đó, theo UNESCO và Guinness World Records công bố, cứ 10 người thì có tới 1 người từng xuất bản ít nhất một cuốn sách trong đời. Crazy luôn!

Người Iceland có câu thành ngữ kinh điển: "Ad ganga med bok I maganum" – tạm dịch là "Ai cũng mang trong bụng một cuốn sách". Ở đây, viết lách không phải chuyện của mấy ông học giả cao siêu đâu, mà từ nông dân, thợ điện cho đến chính trị gia ai cũng cầm bút được hết! ️

Hội mê sách thứ thiệt

Không chỉ giỏi viết, người Iceland còn đọc sách như... uống nước! Trung bình mỗi người đọc khoảng 2,3 - 2,6 cuốn sách/tháng (cả sách giấy lẫn ebook), xếp top đầu thế giới về độ nghiện sách luôn á!

Và phải kể đến truyền thống "Jólabókaflóð" – tức "Trận lụt sách Giáng sinh" siêu dễ thương! Từ sau Thế chiến II, mỗi đêm Giáng sinh người ta không tặng quà sang chảnh gì đâu, mà tặng nhau... sách! Sau đó cả nhà cuộn chăn, nhâm nhi chocolate nóng và thức đêm đọc sách mới toanh. Lãng mạn ghê không? ☕

53fd3827d07e877c45ff.jpg


Bí quyết thành công: Giáo dục chất lượng cao

Tất nhiên thành tích này không tự nhiên mà có. Chính phủ Iceland đầu tư cực mạnh vào giáo dục – miễn phí 100% từ tiểu học đến đại học luôn nha! Tỷ lệ biết chữ? Gần như 100% không góc chết!

Điểm đặc biệt là ở Iceland, học sinh không bị nhồi nhét kiến thức hay ôm đống bài tập như tụi mình đâu. Thay vào đó, các em được khuyến khích tư duy phản biện, sáng tạo và đặc biệt là... kỹ năng viết lách! Từ bé đã được làm thơ, viết truyện ngắn, tham gia câu lạc bộ tranh biện rồi. Giáo dục kiểu này thì ai mà không yêu chữ nghĩa được?

Môi trường tạo nên con người

Sống trên đảo băng giá, bao quanh bởi núi lửa và những đêm đông dài vô tận, việc quây quần bên lò sưởi kể chuyện cổ tích hay viết lại sử gia đã là "gen" của người Iceland từ ngàn xưa rồi. Đó là cách họ giữ lửa tinh thần qua những mùa đông khắc nghiệt ấy mà! ❄️

Bài học ý nghĩa

Iceland đã chứng minh một điều: Quy mô văn hóa không đo bằng số lượng dân cư, mà đo bằng tầm tri thức của từng con người! Một quốc gia nhỏ bé vẫn có thể tạo nên những điều phi thường nếu biết đầu tư đúng hướng vào giáo dục và văn hóa.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top