Phát hiện quán cà phê "lạc lối" view hồ đỉnh của chóp tại Đà Lạt, đến là không muốn về luôn á! ☕️✨

Đà Lạt - thiên đường nghỉ dưỡng trên cao nguyên lâm viên, nơi có phong cảnh thiên nhiên và khí hậu xịn sò bậc nhất Việt Nam nha! Nơi đây là xứ sở của hoa, của thông, của những câu chuyện lãng mạn và đặc biệt là thủ phủ của bạt ngàn cà phê chín mọng.

Vì là thiên đường nghỉ dưỡng nên hằng ngày nơi đây có rất nhiều quán cà phê mới mọc lên như nấm, mỗi quán mang phong cách và cá tính riêng biệt. Nhiều bạn du khách hay băn khoăn không biết chọn nơi nào vừa đẹp, vừa uống cà phê ngắm cảnh chill phết tại Đà Lạt.



Hôm nay mình sẽ chia sẻ tới các bạn một địa điểm hoàn toàn mới toanh luôn nè! Đây là một trong những quán cà phê mình cảm thấy khá "có vibe", bởi sự độc lạ của nó, mình tình cờ ghé nơi đây trong một lần đi du lịch cùng hội bạn thân. Quán cà phê này mang tên Pini Coffee, quán này nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt một tí xíu thôi, lúc đầu mình chưa đến thì cũng khá tò mò, đến rồi không muốn về luôn á!



Vị trí:

Nằm ở số 01 KDL ngay bến du thuyền Hồ Tuyền Lâm, một trong những hồ nổi tiếng và khá đẹp vừa được công nhận khu du lịch quốc gia đầu tiên tại Việt Nam nha.



Không gian:

Mình thấy quán có gì đó gần giống mô hình nhà rông của người Tây Nguyên, lạ lẫm hơn là hình ảnh những chiếc xe cổ đứng sừng sững hai bên lối vào. Trông chúng rất chất và thời trang luôn ý! Mình chỉ mới thấy đâu đó trên mạng thôi chứ giờ được nhìn ngoài đời thật là wow quá đi!



Bước vào bên trong mình như lạc trôi về thập niên ngày xưa vậy, rất nhiều xe, nhiều thương hiệu khác nhau. Đi tham quan một vòng dẫn theo lối nhỏ ra đằng sau mình khá shock với cảnh đẹp như tranh ở nơi đây, view hồ thoáng mát, mặt nước trong veo, tà tà xa xa rừng thông nhấp nhô, chiếc bè nổi chông chênh trên mặt nước... thật bình yên quá trời! ️



Phục vụ:

Mới đầu cũng đưa menu và gọi món, trong lúc suy nghĩ mình sực nhớ trong lần tình cờ đọc được trên tạp chí Vietnam Airline có nhắc tới Pini Coffee có món cà phê chồn – cà phê đạo gì đó được pha chế theo "Tam Quy, Tam Định" rất đặc biệt, khác với các loại cà phê khác, mình cũng muốn thử xem nó như thế nào? Thế là mình gọi cho mình một ly cà phê chồn, sau đó mình được các bạn pha chế ở đây vừa pha chế trực tiếp vừa thuyết minh tỉ mỉ về các bước pha chế, các bước thưởng thức. Mình khá thích cách phục vụ chuyên nghiệp nơi đây nha! ☕





Chất lượng:

Vì sức khỏe của mình có vấn đề liên quan đến tim mạch nên mình không phải tip người thích uống cà phê lắm, nhưng sau khi thưởng thức cà phê chồn thì mình cảm thấy nó rất lạ (theo kiểu tích cực á), sức khỏe mình không những vẫn bình thường mà còn cảm thấy thoải mái và lạc quan hơn, thật vi diệu ấy! ✨



Giá cả:

Nhìn cuốn menu so với nhiều nơi mình từng ghé, nơi có không gian vừa trang trọng vừa đẹp và chất như vậy mình thấy giá cả các loại thức uống cũng khá là ổn áp. Các thức uống dao động từ 40-100k. Cà phê chồn thì 200k/ly bao trọn công đoạn pha chế và thưởng thức kết hợp thiền. Mình thấy khá thích thú với trải nghiệm này!

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top