Ủa trời, tưởng tượng làm việc 1.500 giờ liên tục (tầm 62 ngày luôn á các bạn) thì mới đào được gần hết con "thủy quái" này! Các nhà khoa học đã khai quật được gần như trọn vẹn thi thể hóa thạch, chỉ thiếu mỗi một phần xương sọ và đuôi thôi. May quá là mẫu hóa thạch này được bảo tồn cực kỳ ngon lành, vẫn còn giữ nguyên hình dáng như ngày xưa luôn!
Nhìn nó cứ tưởng cá heo cute cute, nhưng thực chất là một con "boss" cực kỳ đáng sợ nha mọi người! Con trưởng thành của loài Ichthyosaur này thường dài từ 4,5m đến tận 9m (dài hơn cả một chiếc xe bus luôn ấy). Và cái xác hóa thạch này còn cực kỳ cổ xưa, chỉ là phần còn sót lại của con mồi thôi nha!
Loài cá bò sát Ichthyosaur này vốn dĩ size khủng và có hàm răng chắc nịch lắm á! Trước giờ người ta chủ yếu tìm thấy hóa thạch của chúng ở Bắc Mỹ và châu Âu. Có vài mẫu lẻ tẻ ở Nam Mỹ và Australia. Nhưng đây là lần ĐẦU TIÊN trong lịch sử khai quật được xác bò sát 150 triệu năm tuổi ngay tại tiểu lục địa Ấn Độ đó nha!
Sau 1.500 giờ cày cuốc không ngừng nghỉ, team nghiên cứu đã khai quật được gần như toàn bộ thân hình của "quái vật biển" này, chỉ thiếu mỗi phần xương sọ và xương đuôi. Mẫu hóa thạch nhìn vẫn còn đẹp lắm, giữ được hình dạng original như hồi đó!
Theo các chuyên gia, con thủy quái này có lẽ thuộc họ Ophthalmosauridae của loài Ichthyosaurs, từng sống ở bán cầu Bắc cách đây 152 đến 157 triệu năm (tức là thời kỳ Jura nha mọi người).
Một số mẫu hóa thạch Ichthyosaur khác được tìm thấy ở Ấn Độ có răng ít hơn hoặc chỉ có mấy xương sống rải rác, sống cách đây 50 triệu năm – nghĩa là "trẻ hơn" so với phát hiện mới này đấy!
Vào thời điểm con thủy quái này qua đời, phần lớn Ấn Độ đang bị biển nhiệt đới ấm áp bao phủ, được coi như một phần của siêu lục địa cổ Gondwanaland và sau đó dần dần tan rã.
Loài Ichthyosaurs dường như sống trên tuyến đường nối Ấn Độ, châu Âu, Madagascar và Nam Mỹ ngày nay (đúng kiểu "du lịch xuyên lục địa" thời xưa luôn ý).
Giáo sư Kliti Grice và tiến sĩ Chloe Plet thuộc trường ĐH Curtin (Australia) còn cho biết thêm: cấu trúc tế bào hóa thạch được tìm thấy trong khúc xương thủy quái Ichthyosaur đầu tiên thuộc kỷ Jura 183 triệu năm tuổi ở Đức, có cả dấu vết hồng cầu, collagen và cholesterol nữa đó! (Kiểu như "DNA" thời cổ đại vậy á)
Chúng được giữ nguyên vẹn vì hóa thạch được hình thành ở dạng bê tông cacbonat - một quá trình xảy ra khi xác thịt bị mắc kẹt trong môi trường giàu chất hữu cơ với điều kiện oxy thấp.
Mẫu hóa thạch này còn cho thấy cách thức các sinh vật thở bằng phổi trong bầu khí quyển Trái Đất thời xưa - có chứa ít oxy hơn ngày nay nhiều đấy!
Nguồn: kenh14.vn