CậuVàngQuạu
New member
Một cuốn nhật ký bé xíu với toàn sticker cute xỉu, chữ viết còn non tay của một bạn tiểu học đang làm dậy sóng mạng xã hội nặng đó! Chị gái cho biết đây là nhật ký của em học lớp 3, ghi chép lại những khoảnh khắc "đầu đời" về crush đầu tiên mà ai cũng từng có
Trong trang nhật ký ghi ngày 2/5/2026, cô bé kể rằng trước đây mình đã "thả thính" bạn nam tên Tiến Minh. Hôm đó tập hợp hết dũng khí đến chỗ crush ngồi để tỏ tình, nhưng plot twist là bạn nam trả lời không thích mình. Đau đớp không nào Nhưng cô bé vẫn tự động viên bản thân sẽ cố gắng học thật giỏi để vượt qua nỗi buồn này.
Trang nhật ký khác kể về đám cưới mà cô bé tham dự. Dù có vui nhưng trong đầu vẫn nhiều thứ để nghĩ, và quyết tâm focus vào học hành. Những dòng chữ cute xỉu, ngây thơ này nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn tương tác luôn á!
Nhưng mà drama thực sự lại nằm ở chỗ: chị gái đăng nhật ký em lên mạng thì có đúng không?
Cư dân mạng tranh cãi ầm ĩ. Nhiều người cho rằng nhật ký là không gian riêng tư của mỗi người, kể cả trẻ con. "Đọc nhật ký người khác rồi còn đăng lên mạng là sai quá sai", một comment nhận nhiều like. Có người chia sẻ: "Hồi nhỏ tôi từng bị chị gái đọc nhật ký rồi kể cho bạn bè nghe. Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy ức chế lắm"
Trước phản ứng của cộng đồng mạng, chủ bài đăng đã lên tiếng giải thích rằng em gái chính là người chủ động đưa nhật ký cho chị xem và còn đồng ý cho đăng tải lên mạng xã hội.
Ngoài chuyện quyền riêng tư, nhiều phụ huynh còn đặt câu hỏi: Trẻ lớp 3 đã có crush thì có phải "yêu sớm" và đáng lo không nhỉ?
Theo các chuyên gia tâm lý, việc trẻ từ 8-10 tuổi bắt đầu có thiện cảm với bạn khác giới là chuyện bình thường lắm luôn! Đây thường là những rung động rất đơn giản, xuất phát từ sự ngưỡng mộ, yêu quý hoặc vui khi được ở gần người mình thích. Khái niệm "người yêu" trong đầu trẻ con ở độ tuổi này cũng khác xa người lớn nha. Nhiều em đơn giản chỉ muốn được ngồi cạnh, chơi cùng hoặc được crush để ý thêm chút xíu thôi
Thực ra, những cảm xúc "đầu đời" này còn giúp các bé học cách nhận biết cảm xúc của bản thân, biết quan tâm người khác và dần hình thành kỹ năng giao tiếp đấy!
Điều đáng quan tâm là cách người lớn phản ứng trước những cảm xúc này đó.
Nếu bố mẹ quá lo lắng, cấm đoán hoặc chế giễu, con sẽ hình thành tâm lý xấu hổ với những cảm xúc rất tự nhiên của mình. Ngược lại, nếu người lớn bình tĩnh lắng nghe, giải thích phù hợp với lứa tuổi và hướng con focus vào việc học tập, vui chơi lành mạnh thì những rung động này thường sẽ qua đi rất nhẹ nhàng thôi
Nhiều chuyên gia cũng lưu ý rằng phụ huynh cần phân biệt giữa cảm xúc yêu mến trong sáng của trẻ em với các hành vi vượt quá lứa tuổi. Một cô bé lớp 3 viết trong nhật ký rằng mình thích một bạn nam cùng lớp, hay buồn khi bị "friendzone" chưa phải là dấu hiệu bất thường đâu. Ngược lại, đó còn có thể là cơ hội để bố mẹ hiểu hơn về thế giới nội tâm đang dần phong phú của con.
Câu chuyện về cuốn nhật ký bé xíu này khiến nhiều người bật cười vì quá cute, nhưng cũng là lời nhắc nhở rằng trẻ em ngày nay trưởng thành về mặt cảm xúc sớm hơn nhiều so với những gì người lớn vẫn nghĩ đấy.
Nguồn: kenh14.vn