Phát hiện Nhật Bản cắm hàng trăm cọc thép bê tông xuống biển, nối đảo thành 'pháo đài' 90.000 m2, cung cấp vật liệu cho cả nước

Giữa vùng biển nội địa Seto yên bình ở phía tây Nhật Bản có một hòn đảo nhỏ mang tên Chigirishima. Nhìn từ xa, hòn đảo này giống hệt một con tàu khổng lồ đang nổi lơ lửng trên mặt nước luôn nha!

1e99a3e071eb6b245c95.png


Trái ngược hẳn với hòn đảo Ikunoshima láng giềng phủ kín cây xanh xịn sò, Chigirishima gần như bị "nuốt chửng" bởi các công trình công nghiệp đồ sộ. Toàn bộ hòn đảo này thuộc về công ty luyện kim Toho Zinc, còn khu liên hợp công nghiệp do công ty con Toho Chigirishima Refinery vận hành chiếm luôn phần lớn diện tích đảo, khoảng 90.000 m² cơ!

Toho Zinc hiện đang là doanh nghiệp duy nhất tại Nhật Bản sở hữu chuỗi sản xuất chì khép kín từ A đến Z, từ tinh luyện quặng cho đến sản xuất chì thành phẩm luôn.

Chigirishima chính là cơ sở sản xuất chì tinh luyện lớn nhất Nhật Bản, đáp ứng khoảng 40% nhu cầu trong nước. Chì là nguyên liệu quan trọng xịn xò dùng để sản xuất ắc quy ô tô, công nghiệp và cáp ngầm dưới biển đấy!

Điều thú vị là Chigirishima vốn không phải một đảo duy nhất đâu nha. Ban đầu đây là hai hòn đảo riêng biệt, sau đó khoảng trống giữa chúng được lấp đầy để tạo thành một thể thống nhất - kiểu "cưới" hai đảo lại với nhau vậy!

Một số người cho rằng chính điều này đã tạo nên cái tên Chigirishima. Trong tiếng Nhật, "chigiri" mang nghĩa "lời thề" hay "sợi dây gắn kết không thể tách rời", thường được dùng trong văn học và thơ ca để nói về tình yêu bền chặt. Nghe lãng mạn ghê chưa!

Tuy nhiên, vẻ ngoài của hòn đảo lại hoàn toàn trái ngược với cái tên lãng mạn ấy luôn.

9317d928eac0cf7ba984.png


Từ ngoài khơi, Chigirishima trông giống một pháo đài công nghiệp thực thụ. Hòn đảo này cũng gần như không cho công chúng vào tham quan nha các bạn!

"Thỉnh thoảng có những người yêu thích nhà máy công nghiệp đến tham quan, nhưng chúng tôi không cho vào", ông Masahiro Omiya, lãnh đạo cấp cao của Toho Chigirishima Refinery, cho biết.

Bên trong "pháo đài chì" lớn nhất Nhật Bản

Quá trình sản xuất chì trên đảo bắt đầu từ việc nung chảy chì trong lò cao để tách tạp chất. Sau đó, chì được đúc thành các tấm lớn rồi đưa vào bể điện phân để tinh chế thêm. Mỗi tấm chì nặng khoảng 300 kg - tưởng tượng nó nặng như mấy chục túi gạo luôn!

Sau khi đạt độ tinh khiết yêu cầu, chì tiếp tục được nấu chảy và đúc thành thỏi hoặc thanh kim loại thành phẩm.

84cb77bd18a0ef858873.png


Một thỏi chì tinh luyện có thể nặng tới 50 kg đấy. Do chì đặc và nặng hơn nhiều so với sắt hoặc đồng, việc vận chuyển bằng đường biển hiệu quả hơn đáng kể so với xe tải hay tàu hỏa. Đây cũng là một trong những lý do ngành luyện chì phát triển mạnh trên hòn đảo này!

Ngoài tinh luyện quặng, nhà máy còn tái chế chì từ các loại ắc quy đã qua sử dụng nữa nha. Theo ông Omiya, việc kết hợp giữa tinh luyện và tái chế giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro kinh doanh. Vừa xanh vừa kiếm tiền, tại sao không! ♻️

Nhà máy còn thu hồi nhiều kim loại giá trị khác phát sinh trong quá trình sản xuất, trong đó có bạc và bismuth. Bismuth được sử dụng trong nhiều thiết bị như hệ thống báo cháy nhờ có nhiệt độ nóng chảy thấp đấy.

Theo ông Omiya, xe điện sử dụng pin lithium-ion làm nguồn năng lượng chính, nhưng vẫn cần các loại pin phụ để vận hành hệ thống đèn chiếu sáng, điều hòa và nhiều thiết bị điện khác. Những bộ pin này vẫn sử dụng chì tương tự xe chạy động cơ xăng truyền thống. Nên là dù xe điện có "xịn" đến đâu thì vẫn cần chì nha! ⚡

Hòn đảo nơi công nhân sống cùng nhà máy

Lịch sử công nghiệp của Chigirishima kéo dài hơn một thế kỷ rồi nha mọi người!

Năm 1899, hai người được cho là giảng viên đại học đã bắt đầu hoạt động luyện kim trên đảo. Khi đó, nơi này gần như không có cư dân sinh sống.

Năm 1934, đảo được Công ty Khai khoáng Showa mua lại để phục vụ hoạt động luyện kim. Đến năm 1950, Toho Zinc tiếp quản và phát triển cơ sở luyện chì như hiện nay.

ad889291e6c40d42e7f0.png


Hiện tại, hòn đảo là nơi sinh sống của khoảng 30 công nhân cùng gia đình trong các khu nhà tập thể của tập đoàn. Nhà máy vận hành liên tục 24 giờ một ngày và nhân viên phải làm việc theo ca điều độ. Những nhân sự sống ở đất liền sẽ di chuyển đến đảo bằng phà chuyên dụng của công ty xuất phát từ Takehara thuộc tỉnh Hiroshima.

Cuộc sống trên đảo diễn ra rất bình lặng và dễ chịu dù không có bệnh viện hay trung tâm thương mại. Mọi nhu cầu mua sắm nhu yếu phẩm nặng nhọc giờ đây đều được giải quyết dễ dàng nhờ các dịch vụ mua sắm trực tuyến giao hàng ra đảo. Sống remote vẫn order online được thì ok mà nhỉ!

Một nữ nhân viên ngoài 20 tuổi cho biết: "Trên đường đi làm bằng phà, chúng tôi có thể ngắm mặt trời mọc trên biển mỗi sáng". Nghe chill phết đúng không nào!

Có thời điểm Chigirishima có hơn 100 cư dân sinh sống trong ba khu nhà tập thể của công ty. Dân số hiện đã giảm đi rồi.

Tuy nhiên, hòn đảo nhỏ bé này vẫn âm thầm đóng vai trò quan trọng đối với nền công nghiệp Nhật Bản. Từ diện tích chỉ 90.000 m² giữa biển nội địa Seto, Chigirishima vẫn cung cấp khoảng 40% lượng chì dùng cho ắc quy ô tô trên toàn quốc. Nhỏ mà có võ đấy!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top