Nhận được tin báo về hóa đơn điện "lú lẫn" của một chị người Trung Quốc, cảnh sát địa phương lập tức vào cuộc điều tra cho ra lẽ
Dạo gần đây, cảnh sát Nhạc Thanh (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) vừa triệt phá một vụ "ăn cắp điện" cực kỳ tinh vi sau khi phát hiện data tiêu thụ điện bất thường của một hộ dân.
Chuyện được bắt đầu khi chị Hà (tên đã được thay đổi đó nha) đến trình báo với cảnh sát vào cuối tháng 1/2026. Chị kể rằng căn nhà cũ của mình chỉ thỉnh thoảng mới về ở thôi, nhưng hóa đơn tiền điện hàng tháng vẫn dao động từ 100-300 NDT (tầm 400k - 1,1 triệu đồng luôn á) Khiến chị nghi ngờ có kẻ gian đang "xài chùa" điện của mình.
Sau khi nhận tin báo, cảnh sát lập tức đến hiện trường để "soi" cho kỹ. Căn nhà của chị Hà là nhà tự xây ở vùng quê, có tường chung với nhà ông Trần. Hệ thống dây điện của 2 căn nhà cũng đi chung trong bức tường này luôn.
Sau khi kiểm tra data sử dụng điện trong nhiều năm, cảnh sát phát hiện một chi tiết "sai sai". Trong khi hóa đơn điện của chị Hà luôn ở mức cao dù ít xài, thì gia đình ông Trần gần như không phát sinh tiền điện nào hết Trong hai năm liên tiếp, tổng lượng điện tiêu thụ của gia đình ông chỉ vỏn vẹn 1 kWh mỗi năm.
Với giá điện địa phương khoảng 0,54 NDT/kWh (tầm 2k đồng), việc một hộ gia đình chỉ dùng 1 kWh điện trong cả năm là điều gần như "impossible" trong điều kiện sinh hoạt bình thường nha các bạn.
Nhận thấy sự chênh lệch "drama" giữa hai hộ gia đình, lực lượng chức năng quyết định khám xét nhà ông Trần vào tối 21/1. Trong quá trình kiểm tra, sau khi di chuyển một chiếc tủ cũ đặt ở góc phòng khách, cảnh sát phát hiện một lỗ thủng "khủng" trên bức tường chung. Bên trong, lớp cách điện của nhiều dây điện đã bị bóc toạc, các đầu dây được đấu nối chằng chịt.
Kết quả điều tra xác định ông Trần đã khoan xuyên tường, đấu nối trái phép vào đường dây điện của nhà chị Hà để "flex" điện miễn phí
Theo lời khai, từ năm 2021, lợi dụng việc chị Hà thường xuyên vắng nhà và căn nhà cũ hầu như bị bỏ trống, ông Trần nảy sinh ý định "ăn cắp điện" nhằm tiết kiệm chi phí sinh hoạt.
Hành vi này kéo dài suốt 5 năm, với tổng lượng điện bị đánh cắp lên tới gần 8.000 kWh, tương đương giá trị hơn 4.000 NDT (15 triệu đồng luôn các bạn ơi) Ông Trần nghĩ rằng cách làm của mình đủ "pro" để không bị phát hiện. Tuy nhiên, chính số liệu tiêu thụ điện "lú lắm", chỉ 1 kWh mỗi năm đã trở thành manh mối giúp cảnh sát "bắt thóp" vụ việc.
Sau đó, ông Trần đã bị cảnh sát địa phương tạm giữ với cáo buộc trộm cắp điện. Vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng Trung Quốc tiếp tục điều tra, làm rõ thêm nha.
Nguồn: soha.vn
Dạo gần đây, cảnh sát Nhạc Thanh (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) vừa triệt phá một vụ "ăn cắp điện" cực kỳ tinh vi sau khi phát hiện data tiêu thụ điện bất thường của một hộ dân.
Chuyện được bắt đầu khi chị Hà (tên đã được thay đổi đó nha) đến trình báo với cảnh sát vào cuối tháng 1/2026. Chị kể rằng căn nhà cũ của mình chỉ thỉnh thoảng mới về ở thôi, nhưng hóa đơn tiền điện hàng tháng vẫn dao động từ 100-300 NDT (tầm 400k - 1,1 triệu đồng luôn á) Khiến chị nghi ngờ có kẻ gian đang "xài chùa" điện của mình.
Sau khi nhận tin báo, cảnh sát lập tức đến hiện trường để "soi" cho kỹ. Căn nhà của chị Hà là nhà tự xây ở vùng quê, có tường chung với nhà ông Trần. Hệ thống dây điện của 2 căn nhà cũng đi chung trong bức tường này luôn.
Sau khi kiểm tra data sử dụng điện trong nhiều năm, cảnh sát phát hiện một chi tiết "sai sai". Trong khi hóa đơn điện của chị Hà luôn ở mức cao dù ít xài, thì gia đình ông Trần gần như không phát sinh tiền điện nào hết Trong hai năm liên tiếp, tổng lượng điện tiêu thụ của gia đình ông chỉ vỏn vẹn 1 kWh mỗi năm.
Với giá điện địa phương khoảng 0,54 NDT/kWh (tầm 2k đồng), việc một hộ gia đình chỉ dùng 1 kWh điện trong cả năm là điều gần như "impossible" trong điều kiện sinh hoạt bình thường nha các bạn.
Nhận thấy sự chênh lệch "drama" giữa hai hộ gia đình, lực lượng chức năng quyết định khám xét nhà ông Trần vào tối 21/1. Trong quá trình kiểm tra, sau khi di chuyển một chiếc tủ cũ đặt ở góc phòng khách, cảnh sát phát hiện một lỗ thủng "khủng" trên bức tường chung. Bên trong, lớp cách điện của nhiều dây điện đã bị bóc toạc, các đầu dây được đấu nối chằng chịt.
Kết quả điều tra xác định ông Trần đã khoan xuyên tường, đấu nối trái phép vào đường dây điện của nhà chị Hà để "flex" điện miễn phí
Theo lời khai, từ năm 2021, lợi dụng việc chị Hà thường xuyên vắng nhà và căn nhà cũ hầu như bị bỏ trống, ông Trần nảy sinh ý định "ăn cắp điện" nhằm tiết kiệm chi phí sinh hoạt.
Hành vi này kéo dài suốt 5 năm, với tổng lượng điện bị đánh cắp lên tới gần 8.000 kWh, tương đương giá trị hơn 4.000 NDT (15 triệu đồng luôn các bạn ơi) Ông Trần nghĩ rằng cách làm của mình đủ "pro" để không bị phát hiện. Tuy nhiên, chính số liệu tiêu thụ điện "lú lắm", chỉ 1 kWh mỗi năm đã trở thành manh mối giúp cảnh sát "bắt thóp" vụ việc.
Sau đó, ông Trần đã bị cảnh sát địa phương tạm giữ với cáo buộc trộm cắp điện. Vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng Trung Quốc tiếp tục điều tra, làm rõ thêm nha.
Nguồn: soha.vn