IdolNgot2k7
New member
Danh tính người đàn ông tử vong đã được xác định là ông P.M.T. (51 tuổi, ở TP.HCM).
Vụ việc chủ căn nhà trong hẻm 20 đường Đồng Xoài, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM đi làm về thì phát hiện có người lạ tử vong trong nhà tại khu vực bếp, hiện trường có nhiều vết máu đã khiến mọi người vô cùng hoang mang Được biết, nạn nhân trong vụ việc là ông P.M.T. (51 tuổi, ở TP.HCM).
Trao đổi trên báo Dân Trí, bà P.T.T.H.V. (51 tuổi, vợ nạn nhân) cho biết vợ chồng bà cùng con gái 12 tuổi thuê trọ tại quận Tân Phú. Hàng ngày bà V. kiếm sống bằng nghề chạy xe ôm công nghệ còn ông T. không có việc làm ổn định.
Theo lời bà V., ông T. nghiện rượu, trước đây ít học nên ngại đi làm. Thỉnh thoảng, người đàn ông bị ảo giác, có hôm kể với vợ việc nằm mơ thấy bị nhiều người đuổi đánh. Điều này khiến nạn nhân lo âu rất nhiều
Vợ nạn nhân cho biết thêm, ông T. bị stress nhiều vấn đề trong cuộc sống, lại nghiện rượu nên tinh thần đôi lúc không được tỉnh táo. Trước khi xảy ra sự việc vài ngày, bà V. đang đi làm thì nhận được tin báo của hàng xóm rằng ông T. leo lên mái nhà của khu trọ rồi đi lang thang trên đó - một hành động khá nguy hiểm và bất thường.
Vào ngày xảy ra sự việc, bà V. đi làm, không rõ chồng ra khỏi nhà lúc nào. Đến tối bà nhận được tin chồng gặp nạn. Qua khám nghiệm hiện trường ban đầu và trích xuất camera, cơ quan chức năng chưa ghi nhận có dấu hiệu của án mạng.
Theo nguồn tin trên báo Người lao động, căn nhà nơi xảy ra sự việc do ông M. (65 tuổi) làm chủ.
Thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 40 phút ngày 24/3, nạn nhân đã đi bộ vào một con hẻm trên đường Đồng Xoài rồi leo hàng rào để vào nhà một người dân ở cuối hẻm. Người này tiếp tục leo lên mái nhà rồi đi bộ trên phần mái của nhiều căn nhà khác và cuối cùng tiếp cận nhà ông M.
Chủ nhà và người dân trong hẻm đều không biết ông T. là ai, bằng cách nào đã vào được ngôi nhà. Căn nhà của ông M. có khóa cửa và không có dấu hiệu bị phá - điều này khiến vụ việc càng thêm bí ẩn
Nguồn: kenh14.vn
Vụ việc chủ căn nhà trong hẻm 20 đường Đồng Xoài, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM đi làm về thì phát hiện có người lạ tử vong trong nhà tại khu vực bếp, hiện trường có nhiều vết máu đã khiến mọi người vô cùng hoang mang Được biết, nạn nhân trong vụ việc là ông P.M.T. (51 tuổi, ở TP.HCM).
Trao đổi trên báo Dân Trí, bà P.T.T.H.V. (51 tuổi, vợ nạn nhân) cho biết vợ chồng bà cùng con gái 12 tuổi thuê trọ tại quận Tân Phú. Hàng ngày bà V. kiếm sống bằng nghề chạy xe ôm công nghệ còn ông T. không có việc làm ổn định.
Theo lời bà V., ông T. nghiện rượu, trước đây ít học nên ngại đi làm. Thỉnh thoảng, người đàn ông bị ảo giác, có hôm kể với vợ việc nằm mơ thấy bị nhiều người đuổi đánh. Điều này khiến nạn nhân lo âu rất nhiều
Vợ nạn nhân cho biết thêm, ông T. bị stress nhiều vấn đề trong cuộc sống, lại nghiện rượu nên tinh thần đôi lúc không được tỉnh táo. Trước khi xảy ra sự việc vài ngày, bà V. đang đi làm thì nhận được tin báo của hàng xóm rằng ông T. leo lên mái nhà của khu trọ rồi đi lang thang trên đó - một hành động khá nguy hiểm và bất thường.
Vào ngày xảy ra sự việc, bà V. đi làm, không rõ chồng ra khỏi nhà lúc nào. Đến tối bà nhận được tin chồng gặp nạn. Qua khám nghiệm hiện trường ban đầu và trích xuất camera, cơ quan chức năng chưa ghi nhận có dấu hiệu của án mạng.
Theo nguồn tin trên báo Người lao động, căn nhà nơi xảy ra sự việc do ông M. (65 tuổi) làm chủ.
Thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 40 phút ngày 24/3, nạn nhân đã đi bộ vào một con hẻm trên đường Đồng Xoài rồi leo hàng rào để vào nhà một người dân ở cuối hẻm. Người này tiếp tục leo lên mái nhà rồi đi bộ trên phần mái của nhiều căn nhà khác và cuối cùng tiếp cận nhà ông M.
Chủ nhà và người dân trong hẻm đều không biết ông T. là ai, bằng cách nào đã vào được ngôi nhà. Căn nhà của ông M. có khóa cửa và không có dấu hiệu bị phá - điều này khiến vụ việc càng thêm bí ẩn
Nguồn: kenh14.vn